CỐ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cố làm người tử tế
Luôn nghĩ tốt về nhau
Nếu như ta có thể
Đừng làm ai khổ đau
Hãy mỉm cười lặng lẽ
Khi người bước qua cầu
Bỏ ta nơi ngã rẽ
Bơ vơ mối tình đầu
Ráng làm người tử tế
Chấp nhận đời bể dâu
Hãy nói: thôi mặc kệ
Nhường người chẳng sao đâu
Cuộc đời là như thế
Muôn vẻ vạn sắc màu
Cố vươn lên mạnh mẽ
Vượt vực thẳm sông sâu
Hãy làm người tử tế
Sống có trước có sau
Cũng không cần câu nệ
Hèn sang với nghèo giàu
Cứ vui lên ta nhé
Chẳng có chi phải sầu
Vô tư như đứa trẻ
Thì nỗi buồn qua mau
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 20/06/2017 Hoa Việt
Vườn hoa đẹp quá anh ơi.
Ta là người tử tế
Người chẳng bỏ ta đâu
Vẫn nụ cười tươi trẻ
Vẫn ấm mối tình đầu! he he..
Thơ hay,vườn hoa đẹp quá anh ạ. Chúc anh cùng gia đình buổi tối ấm áp,yêu thương,hạnh phúc!
Hay lắm anh.
Nhưng để thanh thản trước những áp lực thì thật khó anh ạ
Tuyệt ?
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, ngủ ngon.
Hay anh ạ!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Anh cố làm người tử tế.
Sao a trốn vào vườn hoa..
Vườn Lan nhà em nở đẹp lắm
Bài thơ hay quá.
Vườn hoa Lan đẹp quá anh ạ !!!
Hay lắm em trai
HÃY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ
SỐNG CÓ TRƯỚC CÓ SAU .
Cảm ơn tác giả thật tuyệt vời
Muốn làm người tử tế
Nhiều khi không làm được
Làm người xấu thật dễ
Làm người tốt khó hơn….
Bán lan ko anh .đẹp quá
Hay lắm! Ai ai cũng đều mong như thế. Cảm ơn Huân nhiều nhiều…nhé!
Tho rat hay. Chuc nha tho nh suc khoe