ĐÂU CÒN MỘT BỜ VAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có phải anh quên rồi lời đã hứa
Suốt cuộc đời là một nửa của em
Là bờ vai luôn vững chắc dịu êm
Cho em tựa những đêm đêm lạnh giá
Đối với anh em luôn là tất cả
Em là ngọc ngà vô giá đời anh
Không cần gì ngoài một mái nhà tranh
Hai con tim ta xây thành tổ ấm
Tin lời hứa em trao anh trái cấm
Nụ hôn đầu đời nồng ấm bờ môi
Hạnh phúc ngọt ngào cứ lặng lẽ trôi
Thời gian sau anh quên lời hẹn ước
Con thuyền xưa đã rời xa bến nước
Phụ tình mình anh cất bước theo ai
Em buồn đau thổn thức suốt đêm dài
Đâu còn có một bờ vai để tựa
Đã lâu rồi em không tin ai nữa
Tro đã tàn và tắt lửa con tim
Lời hứa gió bay như một cánh chim
Mối tình xưa đắm chìm trong dĩ vãng
Sài Gòn, Ngày 30/06/2017 Hoa Việt
Thơ hay minh hoạ đẹp !!!???
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
rất cần một bơ vai
Thơ đồng chí Huân nói hô tâm trang của nhiều ngúời quá .họ cảm ơn rất nhiều .. rât hay
Đời là bể khổ tình là giây oan
Thơ của em rất hay .Nhất là những mối tình đầu giang giở.Chị chúc mừng em
Anh để lại cho em nỗi đau lớn quá
Vì yêu anh nên em chẳng nghĩ đến người…
Thơ hay tuyệt vời ảnh minh hoạ đẹp quá em ơi