EM CÓ VỀ CHIỀU NAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em có về không cho kịp chiều nay
Cùng sánh vai nắm tay trên lối nhỏ
Thời tiết giao mùa nắng vàng rực rỡ
Thu đang về mang theo gió heo may
Em có về không mình sẽ đắm say
Ngắm lá vàng chiều thu bay trong gió
Hoàng hôn tím anh thì thầm nói nhỏ
Yêu em rất nhiều em có hay không
Nhớ ngày xưa khi đôi má em hồng
Nắm tay nhau bên dòng sông em hứa
Mình yêu nhau mỗi đứa là một nửa
Tình anh suốt đời là của em thôi
Bao năm rồi bấy mùa lá thu rơi
Thời gian trôi không giữ lời hẹn ước
Lời thề xưa cuốn trôi theo dòng nước
Em đã theo người cất bước sang sông
Em không về mùa thu ngỡ mùa đông
Gió heo may sao trong lòng trống vắng
Chợt se lạnh anh thấy đời cay đắng
Khi chờ hoài chẳng thấy bóng em đâu
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/07/2017 Hoa Việt
Tâm trạng quá A ơi!
Đúng là bến sông buồn
Sao nghe dau tim qua chu oi!
Anh chờ em nơi cũ có lâu không?
Con đò nhỏ còn Bên sông ngóng đợi?
Không về được lòng em buồn vời vợi
Nhưng nếu về anh có đợi em không?
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Hay nhẹ nhàng mà sâu lắng anh à
Gio di cung tho than nhi
Bến sông này chắc ôm 1 kỷ niệm khắc ghi trong anh,Huan Nguyen Dinh?