LỮ KHÁCH LÃNG DU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ngày xưa em như cơn gió
Se se lạnh chiều cuối thu
Mong manh như là hơi thở
Cho anh say đắm tương tư
Em như hoa lan chớm nở
Nữ hoàng đài các tiểu thư
Sắc màu trắng vàng tím đỏ
Con tim anh bị cầm tù
Ngày xưa biết em còn nhớ
Hình như ngày đó hình như
Bài thơ giấu trong trang vở
Trao em trong tiết học bù
Em ra đi từ ngày đó
Bướm vàng bỏ nhánh mù u
Sang sông sáo rời bến lở
Cô đơn lẻ bóng chim gù
Em đi tình xưa dang dở
Bên đời anh mãi tự ru
Tình ta có duyên không nợ
Anh thành lữ khách lãng du
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 04/09/2017 Hoa Việt
Trồng hoa nên tâm hồn khoáng đãng thơ nhẹ nhàng êm dịu !
Hoa đẹp quá tg có thể tặng một cánh k
Thơ hay hoa đẹp người khéo tay
Bác có vườn lan đẹp quá ạ
Chị Hoa Việt giỏi quá! Em rất yêu loài hoa này mà không biết chăm sóc mới tệ anh ạ. Chắc bữa nào em xin chị cho em được học một khóa chăm sóc hoa Lan. Không biết chị có nhận cô học trò vụng về này không.
Thơ hay
Cảm ơn tác giả chia sẻ bài viết
A Huân giỏi, khéo thật. Từ xã hội đến gia đình, thơ hay, hoa đẹp.
Anh em có nhu cầu đầu tư mình tư vấn từ A đến Z 0987 239 706
Anh ơi, hoa này gọi là hoa gì thế ạ? Đẹp quá
minh họa không nhất thiết phải phù hợp tâm trạng thị sĩ 😛
Những mối tình dang dở, nồng nàn một thuở,đã làm trái tim đau,nhưng mãi nhớ về nhau.Cám ơn tác giả nhiều nha.
Trai HD là số 1!
Nhiều hoa lan đẹp quá thơ hay quá
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày cuối cùng dịp lễ vui vẻ, bình an.
Đồng hương ơi,vườn lan nhà anh đã quá!
Nhìn vườn hoa lại tiếc mấy cây mang ra chăm đẹp quá mà bị mấy thằng bất nhân trộm mất
Cám ơn các bạn đã đồng cảm.chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
anh huan nguen dinh oi anh sg sao vuon h lan dep the …..hoa đep tho hay
Tho hay canh dcp dcp lam hoa lan cam on ban vc tho
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.