HẠNH PHÚC KHÔNG TRỄ BAO GIỜ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tình cạn rồi đâu biết nói gì hơn
Có khóc lóc có giận hờn cũng thế
Chấp nhận em ơi cuộc đời dâu bể
Tự mình lau khô dòng lệ khổ đau
Cứ an nhiên bước đi ngẩng cao đầu
Đường còn dài không sao đâu em ạ
Quy luật cuộc đời có vay có trả
Ai vô tình thì thiên hạ biết thôi
Cười lên em tô son thắm bờ môi
Luôn tự tin giữa dòng đời xuôi ngược
Nếu có thể hãy quên tình thuở trước
Em ngoan hiền em sẽ được bình an
Vừa xinh tươi duyên dáng lại đảm đang
Rồi ngày mai đời sang trang em nhé
Hãy yêu đời và luôn luôn vui vẻ
Hạnh phúc riêng ta không trễ bao giờ
Một tương lai tươi sáng sẽ đợi chờ
Mai đây thôi có một bờ vai ấm
Cho em tựa và suốt đời gửi gắm
Trái tim hồng mãi nồng thắm trăm năm
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 29/09/2017 Hoa Việt
Có lạc quan quá hay không? Khi người đàn bà đã cũ
Thơ hay anh nhé
Nếu tình cũ không còn lưu luyến nữa
Thì em ơi hãy cứ ngẩng cao đầu
Hãy bước đi cho quên hết sầu đau
Chôn tình cũ đón ̉ ngày mai tươi sáng
Hay em và rất tình người
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ năm vui vẻ, bình an.
Đọc bài thơ thấy đời thêm tươi đẹp. Chúc anh tối ng ng.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng cuối tuần vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
Lời động viên kịp thời cho những ai biết chờ đợi và trân trọng cuộc sống
Cám ơn Đình Huân.