CŨNG LÀ ĐẤT THÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cũng từ đất sét làm ra
Anh là tượng thánh tôi là mẻ kho
Có thằng làm chén làm tô
Thương cho mấy đứa thân cô trong đời
Phận nghèo nằm chỗ tanh hôi
Vô lò bị đốt chẳng lời oán than
Làm gạch nung phải cơ hàn
Bọt bèo giá rẻ nằm toàn chỗ dơ
Làm tượng anh được tôn thờ
Khói nhang hoa quả anh chờ người dâng
Ngồi trên cao giống thánh nhân
Ban ơn hưởng lộc người dân lạy hoài
Mẻ kho tôi chẳng bằng ai
Chỉ để kho cá vứt ngoài góc sân
Tô chén thì cũng bình dân
Được nâng niu những lúc cần lên mâm
Chỉ thương viên gạch phong trần
Đời vùi dập đã bao lần xót xa
Chung quy tại số người ta
Chứ còn tất cả cũng là đất thôi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 29/11/2017 Hoa Việt
Quá chuẩn tác giả ơi!
Hay lắm
Hay lắm anh anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nghe
Cám ơn bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều thứ ba vui vẻ, bình an.
Hay…. bạn ạ. Con người cũng vậy thôi. Ai cũng hai tai hai mắt một mồm , nhưng số phận lại rất khác nhau.
Bái phục sư phụ ,đất mà sư phụ cũng làm ra thơ
Quá chuẩn không cần chỉnh.
Hay lắm anh ơi,rất thực tế
Chuyển đề tài hả bạn,mà hay lắm luôn
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.
thơ hay
Làm viên gạch lát vỉa hè
Hay xây cống rãnh cũng thì vui vui
Mình rất hữu ích cho Đời
Hơn Người ngồi chốc… hại Đời hại Dân
BÀI THƠ RẤT HAY RẤT Ý NGHĨA anh Huan Nguyen Dinh ơi
Đều từ trong đất mà ra
Gặp thời anh được thăng hoa hơn người
Nhìn bần xin chớ vội cười
Cười người hôm trước, người cười hôm sau
Hãy vì nhân nghĩa làm đầu
Làm nhiều việc thiện, phúc mầu cho dân
Tháng năm ngụ ở phong trần
Để rồi quy luật lại gần đất thôi.
Hay quá anh Ơi
Cám ơn các chị đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ tư vui vẻ, bình an.
Thơ hay tuyệt vời ảnh đẹp lắm tác giả ơi
Quan điểm của tác giả sao mà đúng với suy nghĩ của tôi thế