Bài Thơ: GỬI VỀ PHƯƠNG EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GỬI VỀ PHƯƠNG EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười hai Sài Gòn chẳng có đông
Trời không lạnh nắng vẫn hồng trong gió
Anh muốn gửi nắng vàng ra ngoài đó
Chút nồng nàn cùng nỗi nhớ thương ai

Thương cho em lạnh giá suốt canh dài
Gió bấc về mới nghe đài thông báo
Khi ra ngoài em nhớ mang thêm áo
Quàng thêm khăn lúc đi dạo nhé em

Nhớ đắp chăn bông đủ ấm ban đêm
Chớ có buồn khi ngoài thềm gió bấc
Không có anh cô đơn đừng có khóc
Anh sẽ trở về ru giấc ngủ ngon

Gửi về phương em nồng ấm nụ hôn
Khi vắng anh em chớ hờn chớ dỗi
Anh biết mình luôn là người có lỗi
Để cho em buồn vào mỗi chiều phai

Khi xa em ngày tháng thấy thật dài
Hãy chấp nhận vì tương lai em nhé
Anh sẽ trở về khi nào có thể
Sưởi ấm tình lau giọt lệ buồn vương

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 09/12/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: GỬI VỀ PHƯƠNG EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Thái Lý
Hoàng Thái Lý
6 years ago

Thơ hay lắm ạ…

Nguyễn Thị Phương Lan
Nguyễn Thị Phương Lan
6 years ago

Thơ hay mến tặng tác giả..

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Dám kh?

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Ngoài Bắc giờ này lạnh rét gió đông
Em muốn gửi cho anh hơi ấm nồng ngày ấy
Ở trong Nam ngày này anh có thấy
Gió Đông về em đã mất tình yêu !

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
6 years ago

Hay lắm anh à chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh Huan Nguyen Dinh
Chúc anh cuối tuần vui vẻ

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cúc họa mi vẫn cứ thế mong manh.
Cánh trắng nhuỵ vàng biếc xanh chiếc lá.
Ngẩng cao đầu giữa mùa đông nghiệt ngã.
Dâng cho đời bằng tất cả con tim.

Đất phương nam anh mải miết đi tìm.
Phương trời xa như cánh chim không mỏi.
Mùa đông Tây Nguyên dã quỳ giăng lối.
Anh chợt nhớ về Hà Nội mùa hoa.

Cúc hoạ mi còn thắm mãi trong ta.
Tinh khiết trắng trong như là em đó.
Giữa giá rét chiều mùa đông vẫn nở.
Khoe sắc màu trong gió lung linh.

Dã quỳ, hoạ mi loài cúc đẹp xinh.
Loài vàng tươi loài trắng tinh dân dã.
Vẫn vươn mình giữa mùa đông lạnh giá.
Dâng hiến cho đời những đoá hoa tươi.

Thetrangksxd Nguyen
Thetrangksxd Nguyen
6 years ago

Quá hay, cám ơn nhà Thơ Huan Nguyen Dinh.

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời ảnh đẹp lắm

Scroll to Top