THẮM ĐƯỢM TÌNH QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Về thăm quê ta như là đứa trẻ
U coi mình là thằng bé sáu mươi
Thấy các con vui U cũng tươi cười
Bảo anh trai hãy rán rươi rang ruốc
Nấu canh cua món nhà quê quen thuộc
Em nó xa nhà mấy khi được ăn đâu
Rồi ra vườn U cặm cụi hái rau
Chợt nhìn thấy U mái đầu bạc trắng
Tám bảy tuổi trải bao mùa mưa nắng
Trên cánh đồng làng nặng gánh hai vai
Suốt cả bốn mùa cấy lúa trồng khoai
Nuôi bốn đứa con thành tài khôn lớn
Về thăm quê nghe tiếng gà gáy sớm
Tiếng loa đài ở giữa xóm oang oang
Gặp bà con thắm tình nghĩa xóm làng
Gặp cô bác cứ mời sang bẻ vải
Về thăm quê thấy tâm hồn trẻ lại
Sống trải lòng ta chẳng ngại điều chi
Về một hai ngày lại phải ra đi
Tạm biệt nhé mùa lệ chi chín đỏ
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 28/05/2018 Hoa Việt, Nguyen Martin
Ai cũng có một miền quê để mà thương mà nhớ. Nhưng sao khi đọc những bài thơ em viết về quê hương nó sâu lắng đến nao lòng. Chúc mừng em có bài thơ hay.
Hay lắm em ơi thơ rất thật nhưng lại lai láng nghĩa tình
Mỗi năm về thăm quê hương mấy lần. ..vẫn thấy ít.
Một bài thơ về tình cảm với quê hương hay!
Tạm biệt quê mùa lệ chi chín đỏ : rất hay
Anh chị mới về thăm bác ạ,bác có khoẻ không anh,chắc là bác vui lắm nhỉ
Đến khi bạn 80 thì bạn vẫn là thằng bé của U bạn thôi không có cách gì đc đâu hihi!! Câu thơ chan chứa tình cảm của người mẹ giành cho con trai tuổi 60 bạn đấy. Thật là hay!