____ VỀ VỚI EM !!! _______
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Anh trở về… xóm nhỏ hỡi người ơi !
Quê em đó bầu trời xanh mùa hạ
Nghe tiếng hát ngọt ngào ve rộn rã
Phượng trổ hoa ..đẹp quá góc sân trường
Anh trở về ! Nơi lối nhỏ yêu thương
Bằng Lăng Tím giăng đường hoa chím nụ
Nhớ khoảnh khắc tình thơ mình ấp ủ
Dệt nhớ nhung tim đỏ cháy nồng nàn
Anh trở về ! lòng bỗng thấy miên man
Gửi vạt nắng chứa chan niềm tâm sự
Gửi cơn gió lời yêu từ muôn thuở
Dệt vần thơ thương nhớ khẽ trao nàng
Anh trở về … em có đón anh sang
Cây cầu nhỏ bên hàng dừa xỏa bóng
Sợ lắm nhé ! Một mình trong lạc lõng
Bước lặng thầm ngong ngóng đợi chờ ai ?
Anh trở về ! Tô thắm một ngày mai
Vẽ hạnh phúc nối dài thêm vô tận
Dẫu cuộc sống bon chen nhiều lận đận
Thì chúng ta nguyện vẫn ái ân nồng.
Thầy ơi hay tuyệt vời cô Trúc Thanh ơi Lê Hoàng đã trở về..
Hoan hô a Ba đã trở về
Thơ rất hay
Mừng quá
Trở lại rồi
Hay lắm anh ơi!
Xin chào!
Về dẫn theo một em xinh thế
Thơ hay ảnh đẹp quá
A Ba về là cả nhà vui lắm luôn à. Út chúc a Ba ngày mới yt vui vẻ hp nghen.
Mừng Lê Hoàng sớm trở về với gđ fb …Và cho mọi người thưởng thức món ăn tuyệt vời !
Rất hay bạn thân ơi.
Rất hay ak
Hay tuyệt vời anh ạ!
Chào mừng trở lại. Thơ rất hay nha
.
Chào mừng bạn iu LH đã trở về!
Hihi tặng hoa
Hay lam em
Tuyệt iu ơi
Hây lắm thầy Lê Hoàng ơi
1000 .000 like
Anh đã trở về !!!
Hihi người yêu em xinh thế hihi
Rất hay ạ