Bài Thơ: PHŨ PHÀNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____ PHŨ PHÀNG ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Mong em về giấc mộng của ngày xưa
Vui hạnh phúc trong cơn mưa mùa hạ
Bởi nắng thét gợi lòng em suy ngã
Giọt mồ hôi thấm cõi dạ in hằn

Trái tim này đã gượng nỗi chia ngăn
Nơi tâm thất máu qua bằng hơi thở
Còn tâm nhĩ dường như đang lo sợ
Máu nghẹn ngào khi mình lỡ xa nhau

Anh bây giờ ! Mong chạm giấc chiêm bao
Vòng ân ái ta ngọt ngào say đắm
Dẫu anh biết …tình xa xôi ngàn dặm
Vẫn mong mình còn in đậm nhớ nhung

Em bây giờ như phiêu dạt khoảng không
Trái tim lạnh nơi đáy lòng sâu thẳm
Mình cách trở.. xây tình hồng tươi thắm
Chỉ là mơ bởi còn lắm phũ phàng

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay thật

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Tuyệt…

Hoa Tím
Hoa Tím
6 years ago

Tâm nào cũng xào thập cẩm hết anh ui. Hihi

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Lại nhớ nàng rồi sao chàng!?

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
6 years ago

Thơ hay quạ khen hoài

Truc Thanh
Truc Thanh
6 years ago

Tuyệt vời luôn anh ba

Yến Ly
Yến Ly
6 years ago

Thơ hay… ảnh đẹp tuyệt vời

Trúc Đào
Trúc Đào
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ

Trà My
Trà My
6 years ago

Bài thơ hay anh ạ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Yến Ly
Yến Ly
6 years ago

chào em chúc em và gđ bình an đầy hạnh phúc

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Hay tuyệt nè anh trai ơi

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Hay lắm luôn em ơi

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

Cảm ơn cả nhà nhiều ạ !
Thuỷ Nguyễn
Chị Yến Ly
Anh trai Tung Le Tung Le
Em gái Thảo Nguyên Xanh
Em gái Nguyễn Thị Lan
Chị iu Lan Phạm Thị

Chuan Nguyen
Chuan Nguyen
6 years ago

Chú mày làm thơ giỏi. Liệu đó nghe.

Scroll to Top