Bài Thơ: THU CUỐI (Tác giả: Lê Hoàng)

____ THU CUỐI__________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Giọt mưa buồn lay lắt rớt bên hiên
Chiều vắng vẻ nhớ miền xa vời vợi
Nơi phương đó …hỏi người yêu dấu hỡi !
Có mong gì ? Thu cuối lặng lẽ qua

Anh nhớ nhiều giọng nói nhỏ thiết tha
Nhớ ánh mắt chiều tà ngơ ngẩn đợi
Dẫu cách trở hay không tầm tay với
Vẫn yêu thương đắm đuối mãi không rời

Đêm đã về gió lạnh buốt chơi vơi
Bến sông vắng thương người xa xứ đợi
Mưa cứ thế chia xa mùa thu cuối
Nghẹn ngào rơi ai hỡi ! Có mong gì ?

Tâm tình nàng anh vẫn mãi khắc ghi
Trái tim nhỏ níu ghì bao ngày tháng
Dẫu thương nhớ… có chìm sâu dĩ vãng
Ái ân xưa sẽ chẳng xóa bao giờ !

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Nhẹ nhàng tình cảm và rất hay em ah

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay lắm anh
Onl vui nhé

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay rất ngọt ngào cảm xúc

nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
6 years ago

Hay lắm thầy

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Nhận hoa nè Anh!?

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ chúc anh ngày mới vv nha

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp ạ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay quá

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Bài thơ thầy hây lắm ạ.
Yên Bình xin cảm tác vài câu thầy nhé!

Thơ hay quá Yên Bình luôn ngưỡng mộ
Mong tình thầy không giông tố lìa xa
Chúc người suông duyên nợ lắm đậm đà
Bao phiền não cũng tàn qua nhanh chóng

Mưa thu rớt gió từ đâu lồng lộng
Bài thơ thầy cũng rất giống tâm tư
Tình người xưa chưa muốn xóa bao chừ
Hoài năm tháng hồn yêu như ngày cũ

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Bài viết rất hay ý anh ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Hay lắm iu à

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá anh trai ơi chiều về anh em luôn vui yt hạnh phúc nhé anh

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

LH xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người !
Anh Tung Le Tung Le
Lan Hương
Nguyen Quyen
Cẩm Tú
Thuỷ Nguyễn
Phương Kim
Yên Bình
Chị Hai VânAnh Ha
Chị Thoa Kim
Anh trai Hoàng Văn Thụ
Em gái Lan
Chị iu Trần Minh Nguyệt
Vân Nguyễn
Thảo Nguyên Xanh
Anh Lê Thành

Mến chúc mọi người một ngày vui vẻ an lành hạnh phúc .

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ rất hay , dạt dào tình cảm lắm.Chúc tg buổi chiều vui vẻ nhé !.

Haohieu Nguyenhao
Haohieu Nguyenhao
6 years ago

Ngay mo cung tho do quy

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Tuyệt vời hồn thơ anh ơi

Scroll to Top