Bài Thơ: MỪNG NGÀY 20/11 (Tác giả: Lê Hoàng)

___ MỪNG NGÀY 20/11 _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Vui ngày Lễ Hiến Chương nhà giáo
Ngày tri ân… tần tảo cô thầy
Chống chèo con chữ điều hay
Chăm từng kiến thức đắp xây cuộc đời

Mừng ngày Lễ hoa tươi dâng tặng
Chúc cô thầy bừng sáng niềm tin
Gia đình công việc thuận êm
Học trò ngoan ngoãn ưu phiền tránh xa

Chúc các bạn đang là ngành giáo
Một ngày vui lễ đạo trong lành
Tô đời những ước mơ xanh
Gìn xây đất nước yên bình đẹp tươi

Chúc tất cả vui cười hạnh phúc
Chống con thuyền bến đục bến trong
Xa xôi cách trở một lòng
Vì đời dâng hiến chẳng mong đáp đền

Ps : Nhân ngày 20/11
LH kính gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo
Anh chị và các bạn trong ngành giáo một ngày kỷ niệm thật ý nghĩa , vui vẻ . Trân trọng

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay quá

Nangg Mai Ban
Nangg Mai Ban
6 years ago

Bài thơ hay quá đi thôi cho em bl ké nghe Lê Hoàng
…ƠN CÔ…

Cô chiếu sáng muôn vàn tia nắng
Vào tâm hồn trong trắng ngây thơ
Cùng em xây đắp ước mơ
Mong sao có được bến bờ yêu thương.

Nhớ thuở ấy ở trường em học
Cô hiền tài đến nhọc vì em
Ngày đêm không quản Cô kèm
Từng nét chữ viết để em nên người

Có những lúc em lười chẳng học
Mải chơi bời trêu chọc lẫn nhau
Cuối năm tụt lại phía sau
Cô buồn em lắm héo nhàu cả tim.

Bao kỷ niệm muốn tìm trở lại
Tuổi học trò ái ngại làm sao
Hôm nay em rất tự hào
Mừng ngày Nhà Giáo em nào có quên.

Chúc Cô nhé khỏe lên từng lúc
Và niềm vui hạnh phúc muôn đời
Cám ơn Cô rất tuyệt vời
Xứng danh Cô Giáo trồng người trăm năm!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

thơ hay ý nghĩa em nhé

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Chúc đầy đủ quá Lê Hoàng, cảm xúc, nhớ cái thủa chập chững đọc chữ, nhớ cái thời lựa chọn con đường mình đi tới để rồi hôm nay đã qua đi không còn thơ ngây tuổi học trò, không còn băn khoăn khi lựa chọn một hướng đi. Bùi ngùi nhớ lại, không chỉ riêng anh, em mà cả các thế hệ tuổi đời đều lặng lẽ âm thầm cảm ơn công lao các thầy cô, kiến thức của các người, đạo đức của các người và có những khi cả phong cách sống của các thầy cô đã, đang và sẽ mãi trong ta cho đến hết cuộc đời. Xúc cảm, bồi hồi thật. Cám ơn Lê Hoàng nha, một chủ nhật vui và hạnh phúc luôn trong em.

Trà My
Trà My
6 years ago

Rất hay lắm ạ

Lê Mỹ Lý
Lê Mỹ Lý
6 years ago

HAY

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Hay quá đệ

Pham Thanh
Pham Thanh
6 years ago

Cảm ơn em! Chị cũng là cô giáo về hưu!

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bài thơ hay cảm nhân về nghề giáo thật sâu săc

Bích Phượng Lê Thị
Bích Phượng Lê Thị
6 years ago

Hay lắm em trai ! Chúc em luôn vui vẻ, tràn đầy niềm tin.

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Tặng ngày cửa anh!?

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Tuyet lắm! Csm on nhieu

Scroll to Top