___ ĐÊM NGUYỆN CẦU _______
Thơ: Lê Hoàng
Giáng sinh buồn lặng lẽ chỉ mình anh
Cầu Thiên Chúa đức lành ban ước nguyện
Em sẽ được bình an và tan biến
Những ưu phiền không đến cạnh đêm thâu
Giáng sinh buồn… Ta chẳng thể gần nhau
Chẳng có thể chung cầu đêm hứa hẹn
Anh giấu kín lời mình xin ước nguyện
Giữa canh sầu ngồi đếm nhịp thời gian
Chúa trên cao chắc lẽ sắp xuống trần
Anh mộng ước chuông ngân lòng đón đợi
Cầu em sẽ vui cười trong ngày mới
Hạnh phúc này dẫu trói buộc tâm can
Đêm thật dài gặm nhấm nỗi thở than
Đem giấu cất phũ phàng chôn đáy dạ
Mặc tim nhỏ vẫn từng cơn lạnh giá
Mưa có hoài nhưng đã trót tình thương .
LH. Noel 2017
Thơ rất hay chúc đ êm giáng sinh an lành hạnh phúc
Thơ hay quá chúc iu GS an lành nha
Hay quá hiền đệ hè
Chúc em
Hay
Anh!
Ngày mới vv!?
Noen ấm áp nha Lê Hoàng chúc muộn rồi hjhj
RAt hay luôn
Hay quá e ơi
Rất hay em
Hay quá anh chúc anh
Thơ hay lắm ạ!
Hay quá anh trai ơi Anh ngày mới tuần mới tươi đẹp lv hiệu quả luôn vui hp nhé anh
Tặng người làm thơ hay
NGUYỆN CẦU
Xin Người
Rửa tội nhân gian
Bình an
San sẻ muôn đàng yêu thương
Nguyện cầu
Anh sáng hồng ân
Soi đời ngõ nhỏ
Tình thân ấm lòng
Gieo mầm
Cho hạt xuân nồng
Thánh đường
Vọng tiếng chuông hồng ước mơ
Bài thơ rất hay ah à, em chúc ah buổi chiều vui vẻ!
thơ hay lắm em ạ
Woa…thật là tuyệt lối thơ tỏ bày đúng thật Lê Hoàng rồi !
Chúc gia đình em Giáng Sinh an lành ấm áp và hạnh phúc nha !
Bài thơ rất hay anh ạ
Cảm ơn tất cả anh chị em !
LH mến chúc cả nhà một ngày vui vẻ hạnh phúc