EM VẪN LÀM PHỤ NỮ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có kiếp sau em vẫn làm phụ nữ
Gặp trong đời em vẫn cứ yêu anh
Mặc cho kiếp người cay đắng mong manh
Em vẫn muốn sống bên anh trọn kiếp
Xưa gặp nhau khi má hồng mắt biếc
Tuổi mười lăm em đã biết làm duyên
Ngây thơ dịu dàng thiếu nữ trinh nguyên
Trên sân trường tóc huyền bay trong gió
Môi em cười đôi mắt trong sáng tỏ
Thật vui tươi tháng năm đó tuổi hồng
Khi xa nhau mình chợt thấy bâng khuâng
Mười bảy tuổi mối tình nồng chớm nở
Bài thơ tình anh giấu trong cuốn vở
Bao năm rồi em vẫn nhớ không quên
Mấy chục năm mình sát cánh kề bên
Mối tình xưa mãi vững bền hạnh phúc
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Tuyệ vời ?
Hay tuyệt…! Em xin phép chia sẻ bài viết anh nhé. Chúc anh cùng gia đình…
Mỗi ngày bác sáng tác một bài thơ
Bài nào cũng hay chúc bác vui khỏe