___ NHỚ VỀ EM __________
Thơ: Lê Hoàng
HOÀI xao xuyến ! Mong sao gần gũi
THƯƠNG mất rồi từ buổi gặp nhau
BÓNG ai thơ thẩn nguyện cầu
DÁNG hình trong mộng … Gửi câu ngọt ngào
NỤ tình chớm khi nào chẳng rõ
CƯỜI với nhau qua ngõ hẹn hò
NGÀY dài đếm nỗi âu lo
MONG hoài bên cạnh sóng xô mặc đời
ĐÊM quạnh quẽ buông lơi nhịp sống
NHỚ thật nhiều ước mộng gần nhau
CHƠI hay đã thực u sầu
VƠI đầy khắc khoải canh thâu mệt nhoài
CÕI trần ai ! Tình yêu án ngự
HỒN mơ màng trấn giữ người thôi
HOÀI THƯƠNG BÓNG DÁNG NỤ CƯỜI
NGÀY MONG ĐÊM NHỚ CHƠI VƠI CÕI HỒN
Lê Hoàng 5/4/18
+++++++++++++++++
Bài họa tg Thanh Liễu
GỬI TRỌN YÊU THƯƠNG
HOÀI trông ngóng cho hồn ngây dại
THƯƠNG em nhiều, nhớ mãi dáng kiêu
BÓNG hoàng hôn, phủ kín chiều
DÁNG ai thấp thoáng làm xiêu lòng này.
NỤ hôn gió ngất ngây xao động
CƯỜI rất duyên qua cổng liếc ngang
NGÀY đêm thấp thỏm mơ màng
MONG sao mãi được chứa chan ân tình
ĐÊM trằn trọc mơ mình chung lối
NHỚ vô cùng bao nỗi vấn vương
CHƠI hoài chưa dám lời thương
VƠI sao tình ủ tim hường luyến lưu.
CÕI trần tục làm sao chung bước
HỒN gửi theo mộng ước cuộc đơi
HOÀI THƯƠNG BÓNG DÁNG NỤ CƯỜI
NGÀY MONG ĐÊM NHỚ CHƠI VƠI CÕI HỒN
Tình cảm và lẵng mạng qua em ơi
Anh trai lại thơ hay tuyệt ảnh đẹp lãng mãn luôn vui thật nhiều nhé anh
GỬI TRỌN YÊU THƯƠNG
HOÀI trông ngóng cho hồn ngây dại
THƯƠNG em nhiều, nhớ mãi dáng kiêu
BÓNG hoàng hôn, phủ kín chiều
DÁNG ai thấp thoáng làm xiêu lòng này.
NỤ hôn gió ngất ngây xao động
CƯỜI rất duyên qua cổng liếc ngang
NGÀY đêm thấp thỏm mơ màng
MONG sao mãi được chứa chan ân tình
ĐÊM trằn trọc mơ mình chung lối
NHỚ vô cùng bao nỗi vấn vương
CHƠI hoài chưa dám lời thương
VƠI sao tình ủ tim hường luyến lưu.
CÕI trần tục làm sao chung bước
HỒN gửi theo mộng ước cuộc đơi
HOÀI THƯƠNG BÓNG DÁNG NỤ CƯỜI
NGÀY MONG ĐÊM NHỚ CHƠI VƠI CÕI HỒN
Thơ hay ngập tràn cảm xúc, hình ảnh đẹp
tuyệt lắm chúc bạn vui
Hay lắm iu
Buổi chiều vui vẻ nha
Hay hè đệ
Thơ tình cảm lãng mạn quá
Hay