CHIỀU HOÀNG HÔN
Thơ: Dương Hoàng
Đã về chiều trong cái lạnh mùa đông
Màu trắng xóa ở bờ sông hiu quạnh
Sương giăng lớp càng thấy mờ nhân ảnh
Đứng mênh mang nhìn thấy cảnh nhớ người
Đông đã về mang cái lạnh khắp nơi
Muốn tìm lại làn hơi nào nồng ấm
Trời giá buốt nhớ chút tình sâu đậm
Nhưng ngoài kia là bóng thẫm xa mờ
Hoàng hôn buồn ta đứng lặng bơ vơ
Tình chết vội để bài thơ dang dở
Ta ngơ ngẩn với niềm vương sầu nhớ
Lòng bâng khuâng nhớ người ở phương nào
Đông lại về cõi hồn lại xuyến xao
Người xưa hỡi có khi nào nghĩ tới
Ta đứng đó cùng nỗi buồn diệu vợi
Chiều miên man còn đứng đợi chờ người.
Bài thơ rất hay
Bài thơ hay lắm em trai à
Thơ hay anh ơi
Thơ hay
Rẩt hay bạn mình .chúc btvv
Buổi tối vui nha em
Rất hay em ơi
Bài thơ hay anh
Thơ hay anh ơi
Hay lắm bạn
Thật tuyệt
Chúc mừng bạn bài thơ rất hay
Bạn viết lời thơ mượt mà nhẹ nhàng hay lắm ♥️
tho hay lam a oi.chuc a buôi sang vv va đây âm ap nha
Bai tho hay anh oi ! E thich kho tho cuoi do anh!
Thơ rất hay anh ơi
…..chieu buon ngoi mot minh …..
….nhin may troi lang thang …lang thang ……
Bài thơ quá hay,nhiều cảm xúc,em chúc anh luân vv và hp nha
Thơ hay chúc mừng một ngày dầu tuần vui vẻ nhé
Thơ hay lắm bạn hiền à….
Chúc tối vui vẻ nhiều nhé bạn hiền….
Hay lắm anh dh mên chúc anh buổ i tối vv hp nhé anh
Vô cùng cảm động DH anh ơi!
Chắc hẳn quá khứ của tác giả phải chịu 1 vết thương rất lớn trog tình y mới có những vần thơ não nề thế này…
Anh ơi anh ơi thôi đừng chờ đừng đợi mà chi nữa em đã đi kh quay về được rồi con sông dài ngăn cách hai ta xin anh quên em mà vững bước chân mình
Hay..?
Bài thơ hay
Thơ hay lắm em trai
Tuyệt lắm bạn hiền
Hay lắm anh
Tuyệt vời lắm bài thơ hay hi
Tuyệt quá
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi trưa an lành lành vui vẻ ,