CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Bằng Lăng Tím
Chỉ còn một chiếc lá
Trên cành khô thân gầy
Mùa Thu đi vội vã
Đông giá về heo may
Một mình em nơi đây
Bao ngày chờ khắc khoải
Trong tim nhớ dâng đầy
Anh chưa về trở lại
Gió Đông buồn hoang hoải
Chiếc lá úa rời cành
Mùa Thu đi xa ngái
Chỉ em chờ đợi anh
Ta dệt mối tình xanh
Mộng lành chung xây nhé
Hai nửa em và anh
Mãi bên nhau như thế
BẰNG LĂNG TÍM
5/11/2017
Hay lam em a
Cám ơn em rất nhiều. Thơ hay lắm em
Hay quá ạ
Đông sang rồi đếm lá vàng rơi
Ta hiểu rổi nay thêm một tuổi
Sao thấy đời mau trôi nhanh quá
Quý cuộc đời lại đếm lá vàng rơi
Bài thơ hay lắm
Thơ ngọt ngào….
Ngọt thế tỷ ơi
Chiếc lá đó lìa cành
Thì mùa thu cũng chết
Cành cây khô kia trơ trọi
Rét mướt với mùa đông
Bài thơ hay quá bạn hiền!
Thơ em hay lắm. Anh góp vui mấy câu nha:
*******************
CHIẾC LÁ VÀNG CUỐI CÙNG
—————————————————
Chiếc lá vàng cuối cùng
Rời cành, rơi xuống nước
Mang theo bao điều ước
Về một mùa xuân sang
Ngoài kia nắng khẽ khàng
Trăm hoa đua nhau nở
Đất với trời rộng mở
Ngàn chim cất tiếng ca
Chối non sẽ nhú ra
Rừng cây thay áo mới
Đời lại xanh vời vợi
Như mơ ước đôi ta.
Hay lắm em..!
thơ hay tuyệt nhé
Góp vui cùng nàng nhé
Chiếc lá cuối cùng cứ ở trên cây
Để níu nắng Thu tràn đầy khắp phố
Để hoa Sữa nồng nàn bên cửa sổ
Đóa Cúc vàng nở rộ đón tình ta
Để gần lại hơn sau những ngày xa
Hương cốm bay dưới chiều tà góc phố
Bên hồ Tây con gió về hớn hở
Cầm tay nhau nghe hơi thở thân quen…
Để bầu trời xanh thăm thẳm khó quên
Làn gió heo may thổi mềm mái tóc
Sương giăng trắng phủ đầy miền cổ tích
Tình ngập tràn thương nhớ một mùa thu.
Bài thơ rất giầu tâm trạng .
Chị góp vui với em nha Bắng Lăng Tím
Lẻ loi một chiếc lá
Lay lắt níu trên cành
Nhớ chi mà nấn ná
Mặc thu tàn đông sang
Chỉ có riêng em thôi
Cùng nỗi buồn vời vợi
Vẫn hoài chờ anh tới
Xa xôi cuối phương trời
Đông buông gió tơi bời
Bứt lá vàng rơi rụng
Mùa thu không quay lại
Em mãi đợi anh thôi
Cùng dệt giấc mơ đời
Mộng lành chung một ngả
Chỉ có em và anh
Nắm tay cùng nỗi nhớ
Chúc em chủ nhật thật nhiều niềm vui nha em
Hay lắm
Hay lắm Tím ui . Luôn an lành em nhé
Rất hay em gái yêu ❣❣❣
Hay lắm em gái
Thơ hay tuyệt lắm
CHỈ CÒN LẠI MÙA ĐÔNG.
Chỉ còn lại mùa đông.
Anh và em thôi nhé.
Khi chiếc lá cuối cùng.
Tiển Mùa thu rất khẻ.
Thu mang cơn gió nhẹ
Cùng đất trời hương thơm.
Đông về tê buốt xé.
Mưa đầm dề từng cơn.
Mình quên bỏ giận hờn.
Đừng gom vào cuộc sống.
Xin đừng nói thua…hơn…
Tình ta là bến mộng.
Ta nhớ nhau nhiều lắm .
Dẫu chiếc lá cuối cùng.
Một màu xanh vẫn thắm.
Giữa tình ta mênh mông.
Thơ: Triều Dâng 6/11/2017
Thơ em hay quá em à anh góp vui nha
Thơ hay em tím mờ bùn khi thu đi
Rất hay
Chào chị BLT! Bài thơ rất hay Chị ạ,em gái cám ơn bài thơ của Chị sáng tác. Em chúc Chị buổi tối an lành và hạnh phúc.thank’s!
Thơ hay, Ảnh đẹp, chúc ngày mới vui vẻ ngọt ngào yêu thương
Thơ BLT rất rung động đầy cảm súc ! Hay lắm #
Cho mình xin chiếc lá này nhé…tập theo nữ sĩ Huong Thu viết ít câu hi…