Bài Thơ: ANH MUỐN KÉO TRĂNG VÀNG VỀ LÀM GỐI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN KÉO TRĂNG VÀNG VỀ LÀM GỐI (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN KÉO TRĂNG VÀNG VỀ LÀM GỐI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Anh muốn kéo trăng vàng về làm gối
Để em nằm khỏi thấy tội bờ vai
Muốn bên em mặc tháng rộng ngày dài
Cho nỗi nhớ giằng giai tìm nỗi nhớ.

Dẫu vẫn biết đôi ta là duyên nợ
Nên trọn đời cứ nhớ nhớ thương thương
Muốn bên nhau cho trọn vẹn quãng đường
Câu luyến ái vấn vương đầy trăn trở.

Thu sắp sang mà hạ còn mắc nợ
Cánh phượng hồng đâu nỡ nhạt nhoà phai
Nắng mỏng manh vẫn từng sợi đan cài
Chẳng nhường chỗ cho vài cơn mưa muộn.

Anh vẫn biết và anh hằng mong muốn
Sóng trùng khơi cuồn cuộn ấp ôm bờ
Cuộc đời mà đâu thể giống trong mơ
Nên cứ mãi đợi chờ người phương ấy.

Vần thơ viết đêm hạ tàn bỏng giẫy
Câu dỗi vần…
Run rẩy…
Mối tình si!
13 /07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thơ hay hình ảnh lãng mạn qúa ?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho hay tuyêt voi thi sī HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Vần thơ viết đêm hạ tàn bỏng giẫy
Câu dỗi vần…run rẩy…mối tình si

Dấu yêu ơi xin anh hãy tạc ghi
Tình yêu em đừng khi nào quên nhé
Rất êm ái nhẹ nhàng da diết nhớ mong mà tình yêu mãnh liệt như sóng cuộn vô bờ
Hồng Giang ơi ! Bài thơ hay quá đi
Đọc thơ rồi ai cũng muốn làm em trong đó , vì cái muốn của anh như sóng gió trùng khơi
Anh muốn kéo trăng vàng về làm gối
Để em nằm khỏi thấy tội bờ vai
Ôi…súc động nghẹn ngào , nghe sao mà yêu thương đến thế
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giang ngày mới tràn đầy năng lượng bình an và hạnh phúc

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Tuyệt thế nha.

Mai Phương
Mai Phương
3 years ago

Ngọt ngào

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Anh thật tài

Một bức hình thành một chuyện tình
Qua tay và cảm xúc của anh

?????????Tuyệt ạ

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Anh vẫn biết và anh hằng mong muốn
Sóng trùng khơi cuồn cuộn ấp ôm bờ”
Đâu ngờ rằng một ngày bão ghé sang
Mang sóng đi bờ chơ vơ toàn cát

Đã một lần được cùng sóng tắm mát
Bờ đại dương hương biển vẫn còn nồng
Mà bây giờ đã hoá thành hư không
Bờ cát còn chờ trông chi hạnh phúc!
? ? ? ? ? ? ??????????

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Tình yêu thật đẹp!!!

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm kéo đi

Tuyền Ngọc
Tuyền Ngọc
3 years ago

Trắng kia ở tận trên cao
Hơi đâu anh phải nhọc nhằn gì em
Em đây chỉ có một điều
Mong anh sớm tối nhớ nhiều về em

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Xua co han mac tu gio lai co hong giang

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Hay lắm Anh ạ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay tình cảm và ngọt ngào quá

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ nói lên tâm tư tình cảm thật ngọt ngao . Hay tuyệt vơi anh a . Em chúc thi sĩ luôn vui ve hanh phúc anh nhe .

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Kéo đi nào

Phạm Thuý Liễut Liễu
Phạm Thuý Liễut Liễu
3 years ago

Hay quá

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Tuyệt vời quá chúc mừng em nhé

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Thanh Lê
Thanh Lê
3 years ago

Thơ hay và lãng mạng ???

Nguyễn Thuỷ
Nguyễn Thuỷ
3 years ago

Lời thơ buồn

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Rất hay

Scroll to Top