Bài Thơ: VẦN THƠ LÚC HOÀNG HÔN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ LÚC HOÀNG HÔN ! (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ LÚC HOÀNG HÔN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại viết vần thơ lúc hoàng hôn.
Khi chiều xuống nắng dồn chân trời tím.
Có phải chăng nắng vẫn còn bịn rịn.
Nên câu thơ tắt lịm chẳng mượt mà.

Nhìn mặt trời khuất dần phía xa xa.
Sao lòng anh bỗng nhạt nhòa trống vắng.
Dẫu vẫn biết chiều về thì nhạt nắng.
Nhưng sao mà im ắng quá em ơi.

Con sóng triều vẫn nghiêng ngả lả lơi.
Ôm bờ cát chẳng muốn rời một chút.
Sóng mơn man ru tình say từng phút.
Rồi lạnh lùng rút xuống đáy dại dương.

Để lại đây ngoằn ngoèo những con đường.
Hằn bờ cát con Dã Tràng mê mải.
Như tình yêu cũng thẹn thùng e ngại.
Của đôi mình vụng dại buổi hoàng hôn.

Gió đầu thu phải chăng cũng dỗi hờn.
Lặng lẽ thổi …
Vờn bay ….
Làn tóc rối !
10/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Hay đây tâm tư , chúc tg ngày mới an lành hp nhé bạn

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Không từ nào tả nổi được thơ của HỒNG GIANG .
Hay mà rất cảm xúc ….

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Hay tuyệt luôn , rất cảm xúc và đong đầy yêu thương … Chúc em luôn vui vẻ với tình thơ …

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

?

Nguyễn Hữu Hồng
Nguyễn Hữu Hồng
3 years ago

Sỏi, đá, sóng, gió….. vào thơ Hồng Giang đều có những tình yêu cháy bỏng. Đọc thơ Hồng Giang xao xuyến đến nao lòng ???

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thiên phú cho anh sao ma co nhiêu ngôn tư thơ hay mượt ma tinh cảm khéo lăm luôn lam ngươi đọc phải chao đảo suy nghi vơi vầng thơ anh đó .

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Một cây bút tuyệt diệu về thơ tình yêu
Chúc nhà thơ tình HG mỗi ngày nhiều niềm vui .trong hạnh phúc nhé

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nhìn mặt trời khuất dần phía xa xa
Sao lòng anh bỗng nhạt nhòa trống vắng
Dẫu vẫn biết chiều về thì nhạt nắng
Nhưng sao mà im ắng quá em ơi
Vì trong anh bao nỗi nhớ chơi vơi , cứ mong đợi thương hoài người nơi ấy , hoàng hôn buông như bao chiều vẫn vậy , em và anh cùng thấy nhớ nao lòng
Bài thơ nào của Hồng Giang cũng rất hay , làm say đắm lòng người , ai đọc rồi sẽ nhớ mãi không quên
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình đệ nhất , chàng đã làm bao khán giả ngây ngất mê say
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm sâu lắng ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ rất hay Anh ạ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay thi sĩ ạ

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm

Phạm Trường Giang
Phạm Trường Giang
3 years ago

Đọc các bài thấy nó cứ giống nhau thế nào đó

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Lời Thơ hay ! Vẫn mượt mà nhưng ươm những nỗi buồn lắng sâu vào lòng Biển cả..!!
Chúc em cuối tuần có những niềm vui lắp đầy những nỗi buồn qua Thơ nhé Hồng Giang Tác giả !

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Thơ tình hay lắm.

Scroll to Top