Bài Thơ: PHƠI NẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: PHƠI NẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

PHƠI NẮNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Ai đem nắng ra phơi chiều tháng tám
Để vần thơ u ám hắt hiu sầu
Cuối thu rồi em có nhớ mùa ngâu
Ngưu Lang đợi bên nhịp cầu Ô Thước

Mối tình si bao tháng ngày ao ước
Một chiều buồn rước nỗi nhớ đi hoang
Biển vẫn xanh bờ cát trắng giăng hàng
Con Còng Gió bẽ bàng trong trống vắng

Chân trời xa vẫn hiền hòa phẳng lặng
Ghềnh đá nằm yên ắng mấy ngàn năm
Sóng xô bờ tìm nhung nhớ viếng thăm
Bờ cát vắng lạnh căm bàn chân bước

Bức tranh chiều vẽ hình hài non nước
Họa sĩ nào thấy được cảnh thần tiên
Nét bút vung xóa sạch hết ưu phiền
Cho nhung nhớ lại về miền nhung nhớ

Ai đem nắng gọi chiều thu gặp gỡ
Để hoàng hôn …..
Mắc nợ …
Một chuyện tình !
22/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Ai nợ ai một chuyện tình

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc cám ơn tg , chúc bạn một buổi chiều cuối tuần tràn đầy hp nhé

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời

Juliet Phụng
Juliet Phụng
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá anh

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá thi sĩ a

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ai đem nắng ra phơi chiều tháng tám
Để vần thơ u ám hắt hiu sầu
Bài thơ đượm buồn nhưng rất yêu thương
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Đêm cuối tuần ngon giấc nhé chàng

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G
??

Scroll to Top