Bài Thơ: VẦN THƠ THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ THU (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Vần thơ tình anh viết trĩu hương thu
Bởi trong đó nặng lời ru của mẹ
Tiếng sáo diều ngân nga chiều lặng lẽ
Hoàng hôn buông khe khẽ góc quê nghèo

Vần thơ tình hòa tiếng gió thu reo
Chiếc lá khô bay vèo qua khung cửa
Khúc nhạc buồn cung đàn buông một nửa
Nửa chơi vơi bay giữa khoảng trời chiều

Nửa lạnh lùng gói lại những cô liêu
Gom góp hết biết bao điều khờ dại
Cho câu thơ cứ nồng nàn khắc khoải
Gửi về em mê mải mối tình xa

Chiều buông rơi hạt nắng cũng nhạt nhòa
Cây đàn xưa câu ca còn dang dở
Cung trầm ngân mà cung thanh để lỡ
Bởi vì đâu mà mang nợ người ơi

Vần thơ thu ai đó nỡ đánh rơi
Chiều hoàng hôn….
Chơi vơi …..
Tìm chốn cũ !
06/09/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Quá hay,tình thu đẹp mà buồn

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Cho câu thơ cứ nồng nàn khắc khoải .
Gửi về em mê mải mối tình xa .
Ui lơi thơ tinh cảm nồng nàn .hay tuyệt vơi thi sĩ ơi .

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Hay quá anh ợ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay ??

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Chiều hoàng hôn lại khiến tôi chơi vơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nửa lạnh lùng gói lại những cô liêu
Gom góp hết biết bao điều khờ dại
Cho câu thơ cứ nồng nàn khắc khoải
Gửi về em mê mải mối tình xa
Gửi đi anh xin anh gửi thật nhiều
Gửi tất cả bao điều em mong đợi
Bài thơ rất hay , ngọt ngào mà nồng ấm nơi con tim
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Đêm ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Huong Le
Huong Le
3 years ago

Thơ của em cứ nồng nàn khắc khoai ..
Cho nhieu người khó ngủ lắm em oi …hjjj

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Tuyệt quá em à .chúc em luôn vui vẻ và hp nha !

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ em hay

Scroll to Top