Bài Thơ: DẠI KHỜ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DẠI KHỜ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

DẠI KHỜ 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Chiều nhạt nắng hoàng hôn như đồng lõa
Đêm cuồng say mê mải phút dại khờ
Mình quyện hòa cháy bỏng những đam mê
Thu ân ái tràn trề trong mê mải

Ta quay cuồng vào cuộc tình khắc khoải
Dòng máu hồng tan chảy với tình si
Vòng tay ôm nụ hôn đắm siết ghì
Ta khờ dại quên đi trong mộng mị

Ôi ái tình có chi mà suy nghĩ
Lửa cuồng si âm ỉ tháng ngày qua
Để đêm nay bùng cháy hết nhạt nhòa
Quên tất cả giấc mơ hoa vô vọng

Yêu đi em cho đêm dài nóng bỏng
Kẻo thu tàn đỏng đảnh chẳng chờ ai
Bình minh lên từng sợi nắng đan cài
Đông sẽ đến ngày mai đầy khao khát

Cơn gió đêm lay vườn tình xào xạc
Mình bên nhau…….
Ngơ ngác……..
Đến dại khờ !
23/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay và lãng mạn thi sĩ!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Cơn gió đêm lay vườn tình xào xạc
Mình bên nhau…ngơ ngác…đến dại khờ
Rất lãng mạn , một tình yêu cuồng si say đắm
Bài thơ hay lắm , thật ngọt ngào đi vào lòng người sâu lắng
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc chàng thơ mãi mãi ngọt ngào đắm say

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Thơ tình
HỒNG GIANG !

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Ui cha nghe nguy hiểm quá a ơi

Ha Nguyen
Ha Nguyen
3 years ago

Hay quá aạ

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Rất hay

Scroll to Top