Bài Thơ: DUYÊN NGHIỆP (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: DUYÊN NGHIỆP (Tác giả: Ngạo Thiên)

DUYÊN NGHIỆP
Thơ: Ngạo Thiên

Ta gặp nhau, cũng bởi một chữ duyên
Tiếng yêu thương, hoà quyện hai trái tim
Cùng nhịp đập, hơi thở ấm bình yên
Biển trời rộng, đắm chìm bờ hạnh phúc

Đời đau buồn, tình có lúc chia xa
Chữ tình kia, là duyên nợ thôi mà
Hết duyên rồi, ngăn cách trở cho ta
Hai hình bóng, phai nhoà theo năm tháng

Duyên và nghiệp, đó là hai người bạn
Luôn song hành, cho đời ta vay trả
Muốn tự tại, hãy sống biết buông ra
Vì cuộc đời, tất cả bởi do ta.

Trong cuộc sống, cần lắm sự vị tha
Bao thù hận, chất chứa tâm khảm ta
Đời gồng gánh, sao kham nổi đường xa
Biết buông ra, thì đời ta tự tại.

Đừng phiền luỵ, với tình tiền ngây dại
Tình và tiền, sẽ phá hoại đời ta
Đời phiền não, trước cám dỗ bao la
Được và mất, chỉ thoáng qua một lúc

Hãy yêu thương, sẽ thấy đời hạnh phúc
Sống tươi cười, là điệp khúc an vui
Hãy quên đi, cay đắng và ngậm ngùi
Sống an lành, luôn mĩm cười bạn nhé.

Ngạo Thiên ( 30/12/15 )

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bố Của Mon
Bố Của Mon
8 years ago

Nam mo a di da phat

Pham Thuyen
Pham Thuyen
8 years ago

nam mo bon su thich ca mau ni phat

Mao Tan
Mao Tan
8 years ago

Khó lắm thầy ngao thien ơi!

Mao Tan
Mao Tan
8 years ago

TỨC THỜI

Tình tiền chất chứa đầy vơi!

Thời nay lại khác,với thời ngày xưa

Tình tiền wá trớn xa đà

Rồi đam mê khắc,hết thời,mới biết thôi.
Mt.b

Thiền Tịnh
Thiền Tịnh
8 years ago

Nam Mô A Di Đà Phật

Mao Tan
Mao Tan
8 years ago

Sự thật bây jơ xã hội ngày nay không thể tả nổi được các ơi! Khó có thể cảm hoá hết được.

Hong Tran
Hong Tran
8 years ago

Nam mô a di đà phật ??

Rosa Libra
Rosa Libra
8 years ago

Nam mô a di Đà phật !

Scroll to Top