Bài Thơ: MIỀN SÔNG NƯỚC (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MIỀN SÔNG NƯỚC (Tác giả: Mami Vam)

MIỀN SÔNG NƯỚC
Thơ: Mami Vam

Bến Tre ơi biết mấy yêu thương!
Nơi những dòng sông chở đầy mong ước
Những kỷ niệm không bao giờ quên được!
Chất chứa trong tim, theo suốt cả cuộc đời
……………

Bến Tre quê anh có vẻ đẹp tuyệt vời
Em rất muốn một lần về nơi đó
Có dòng sông êm, có con đò nhỏ
Có rặng dừa trước gió khẽ nghiêng đưa

Nơi quê hương em anh đã về chưa ?
Nếu có dịp hãy một lần ghé lại
Đến một lần trong tim anh nhớ mãi
Vẻ đẹp đất và người nơi ấy Hậu Giang

Bến Tre quê anh tình cảm chứa chan
Hậu giang quê em ngập tràn hi vọng
Trong lòng anh có mơ về hình bóng
Của một người con gái đất Hậu Giang

__Hai Nguyen Dinh- Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top