Bài Thơ: XIN LỖI ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XIN LỖI ! (Tác giả: Mami Vam)

XIN LỖI !
Thơ: Mami Vam

Hãy cho phép mình xin lỗi bản thân
Tháng ngày qua chẳng son thắm đôi môi, không phấn hồng lên má
Ngày cũng như đêm cứ âm thầm vất vả
Thương nhớ, tủi buồn, chịu nhiều quá tổn thương.

Xin lỗi bản thân cũng phận má hường
Sao phải dầu dãi gió sương, phải trăm đường gian khổ
Nhiều cuộc bể dâu, bao dập dồn biến cố
Dáng vẻ hao gầy, mắt đổ lệ sầu tuôn.

Xin lỗi bản thân để trĩu nặng ưu buồn
Quyết tâm bỏ, buông…nhưng sao lòng không thể
Giận dỗi, hờn ghen, yêu thật nhiều… mặc kệ
Muốn quên một người nhưng chẳng dễ dàng quên.

Xin lỗi bản thân không để hạnh phúc kề bên
Đã mãi miết rong chơi hay ngủ quên rồi thì phải?
Cay đắng, trái ngang ngập tràn nửa đời người con gái
Trong trái tim yêu luôn tồn tại vết thương buồn.

Xin lỗi bản thân để thương tổn tâm hồn
Sự vui vẻ, hồn nhiên bị chôn vùi theo năm tháng
Nhờ có sự yêu thương, chở che từ bè bạn
Ngày tháng tủi buồn… xin để lại phía sau….!

__MamiVam__
(Ngân Phạm)

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Hien Nguyen
Trung Hien Nguyen
8 years ago

chuc e ngu ngon.

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
8 years ago

Nàng quá đẹp dù không hề son phấn
Nét yêu kiều thấm đậm tự con tim
Cứ hồn nhiên mặc kệ chẳng kiếm tìm
Trái tim đẹp ấm trong lòng bè bạn

Tieu Nguyet Bui
Tieu Nguyet Bui
8 years ago

Vậy cứ buông nghe em sẽ thấy sự nhiệm màu
Trong ánh mắt long lanh đón bình minh thức dậy
Nở một nụ cười xinh đời dễ thương lắm đấy
Chớ lãng phí xuân thời đang hé cửa chờ em

Thai Nguyen
Thai Nguyen
8 years ago

Xinh qua à!

Rau Má Trai
Rau Má Trai
8 years ago

Ajnopzju

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
8 years ago

Mình mê nhất câu kết trong các bài thơ của Ngân… bạn hãy làm như lời kết nhé…Mình tin rằng bạn sẽ làm được. Chúc bạn thành công…!

Tinhbuonsunga Tinh
Tinhbuonsunga Tinh
8 years ago

Bạn hãy để đẹp từ nhien sẽ moc mac dễ thương và đang yêu hơn là son phân vì đẹp đó chỉ là gia tạo mà thôi

Hien Tran
Hien Tran
8 years ago

Chúc em vui vẽ và giấc ngủ an lạc

Hien Tran
Hien Tran
8 years ago

Cái gì cũng vậy vẽ đẹp tự nhiên bao giờ cũng hay hơn là sửa và hay hơn có chút hiền diệu thì khỏi cần phải nói

Con Thuyền Không Bến
Con Thuyền Không Bến
8 years ago

Hay lam mami vam a.

Ngọc Cẩn
Ngọc Cẩn
8 years ago

Rất hay, nhưng buồn kéo lại là hình minh họa rất xinh đó là còn buồn và không phấn son đấy , nếu vui và thêm chút trang điểm thì không biết đẹp đến cỡ nào đây HIhi Chúc em ngày mới tràn ngập niềm tin yêu

Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
8 years ago

Thơ hay, nhà thơ đẹp

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá chừng luôn!

Congtu Banggia
Congtu Banggia
8 years ago

Xinh tươi và cảm xúc

Phong Dương
Phong Dương
8 years ago

Anh biết em chịu nhiều nỗi đau
Nhưng em hỡi hãy vượt lên tất cả
Dẫu cho em không tô gì chăng nữa
Em vẫn là cô gái đáng yêu

Hai Nguyen
Hai Nguyen
8 years ago

Hay!

Miền Đông
Miền Đông
7 years ago

MamiVam đẹp dịu dàng đằm thắm.
Ngất ngây lòng cho bao kẻ si mê
Cho bao chàng trai muốn chung ước hẹn thề
Cùng mơ ước xây lâu đài hạnh phúc.
Thơ vui chut Mami Vam nha

Rau Má Trai
Rau Má Trai
7 years ago

Love

Khai Tri Cao
Khai Tri Cao
7 years ago

Đẹp tự nhiên , dịu dàng đằm thấm , rất là đáng yêu !

Dhamma SuKha
Dhamma SuKha
7 years ago

thật đáng yêu

Hai Le
Hai Le
7 years ago

Đưa tay đón ánh mặt trời
Kiếm tìm hạnh phúc đẩy vơi luỵ sầu
Đường đời dâu bể, bể dâu
Cố lên nó nhé như bầu trời kia.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Bởi tháng ngày em đã quá yêu anh.
Tha thứ mãi em trở thành nhu nhược.
Em yêu anh bằng tấm lòng chân thật.
Anh trả lại cho em bằng lạnh nhạt thờ ơ.
Anh phản bội em một sự thật không ngờ. ???

Tia Nang Hoang Hon
Tia Nang Hoang Hon
7 years ago

Nguoi đẹp tho .tam Long do Luong .cai gi da mat kho tim .chau dung bo pi CD hay don nhan ty HP moi

Huế Nguyễn
Huế Nguyễn
7 years ago

Tuyệt quá em tôi ơi, nhưng sao buồn quá

Son Huynh
Son Huynh
7 years ago

A son phấn rùi nè hihi
Chúc chiều muộn vui vẻ nhé?

Scroll to Top