Bài Thơ: HƯƠNG YÊU (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HƯƠNG YÊU (Tác giả: Mami Vam)

HƯƠNG YÊU
Thơ: Mami Vam

Cảm xúc: Mami Vam
Ảnh: Internet

Tôi muốn được khóc một lần cho thỏa
Để tìm quên, để buông bỏ xót xa
Để vùi chôn những kỉ niệm nhạt nhòa
Mãi ôm ấp chắc gì người ta nhớ !

Tôi không muốn phải muộn phiền trăn trở
Phải ưu hoài thương nhớ bóng hình ai
Chẳng âu lo trong tháng rộng năm dài
Muốn tìm lại những nụ cười lạc mất…

Sẽ mở lòng đón tình yêu rất thật
Đem yêu thương trao duy nhất một người
Đã cho tôi nhiều hi vọng, niềm vui
Đã cùng tôi chia ngọt bùi cay đắng.

Người đã đến…Người chính là tia nắng
Xóa tan đi những khoảng lặng tâm hồn
Kí ức buồn nhanh chóng được vùi chôn
Hạnh phúc đến… tâm hồn đang khởi sắc !!!

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Hoàng
Dung Hoàng
7 years ago

E gái xinh, Thơ rất hay nữa!

Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
7 years ago

Hay quá em Mami Vam ak.

Que Vu
Que Vu
7 years ago

xinh quá

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Tuyệt quá em ơi!

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Khổ thơ kết hay quá em à…!
Chúc mừng em vì đã nhìn ra tia nắng ấm…gắng nắm bắt được nó nhé em… Hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn…những điều tốt đẹp sẽ đến với em….!

Vy Vy
Vy Vy
7 years ago

Hay quá bạn ơi luôn đón chờ được thơ bạn!

Kok Wai Yong
Kok Wai Yong
7 years ago

For you

Lê Phước Vinh
Lê Phước Vinh
7 years ago

Đừng hóc!

Peter Valencia
Peter Valencia
7 years ago

Linda mi Mami Vam te gusta la poesia se te ve contenta feliz.Saludos amiga

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
7 years ago

Bài nào em viết cũng hay nhưng bài này lạc quan hơn các bài trước và rất hợp với suy nghi của anh. Chúc mừng em

Đồng Nhân
Đồng Nhân
7 years ago

Hương Yêu ở đâu mà không thấy giống như bông súng nhiều xắc chẳng thấy hương

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
7 years ago

Hay quá chúc mừng e

Tường Linh Lê Nguyễn
Tường Linh Lê Nguyễn
7 years ago

Anh mãi là tia nắng mặt trời
Bên em cháy bỏng đến muôn đời
Cho dù đôi lúc trời giông bão
Gió lặng mây tan nắng vợi vời…he he

Trần Tuấn Khanh
Trần Tuấn Khanh
7 years ago

Thấy em vui hết ưu tư trầm mặc
Con tim anh đã nhắc nhở rằng
Trọn đời này anh phải mãi hiến dâng
Vì em chính là phần anh đang thiếu.

Trần Thùy Dung
Trần Thùy Dung
7 years ago

Hay lam mami vam ah minh luon luon don doc va ung ho tho cua mami vam . Luon luon va mai mai

Scroll to Top