HÃY SỐNG NHƯ ĐỜI SÔNG …..
Thơ: Phú Sĩ
Đời ai chẳng trải qua ngàn cay đắng
Ít ngọt ngào nhiều khoảng lặng ưu tư
Đừng hận đời mà buông cả mình hư
Đau xót lắm nỗi lòng từ cha mẹ
Người có hiểu những gieo neo gian khó
Giọt mồ hôi nắng đổ xém thân cha
Giọt lệ nồng mẹ khóc với xót xa
Những ngày tháng nuôi đời ta khôn lớn
Vẫn biết rằng mưu sinh đời vay mượn
Có lúc buồn gian khổ lắm đau thương
Có những khi tâm trí chẳng tỏ lường
Ta bế tắc mượn men nồng chê chán
Ta phó mặc cuộc đời theo năm tháng
Bán thân mình chẳng nghĩ đến ngày mai
Ngắm tình đời qua men rượu xỉn say
Muốn quên hết những buồn đau tê tái
Hãy dừng lại bạn ơi đừng uống mãi
Bởi đời người phải tranh đấu tồn sinh
Gặp hoàng hôn hãy hy vọng bình minh
Trong gian khổ hãy nhìn bằng khát vọng
Hãy sống một cuộc đời cho đáng sống
Vì chính mình và cho cả tình thâm
Hãy ươm thêm cho những giấc mơ hồng
Như xương rồng vẫn khát khao nắng gió
ẢNH ST
THƠ PS
tình yêu mẹ cha…
tình yêu lao động..
tình yêu con thơ…
quên hết nỗi sầu…
Hay lém em Phú Sĩ …ngày mới chúc em vui vẻ
vẫn còn tia hy vong
Rất hay em gái iu
chúc mừng em thơ hay …. giá trị nhân văn…. anh thich
Rat hay
Hãy sống làm sao… Cho đáng sống ( lời chỉ báo thật đáng yêu) . Chúc mừng bài thơ hay.
BÀI THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH RẤT TUYỆT MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Thơ rất hay Phú Sỉ ạ Chúc rm luôn vui vẻ an lanh nhé!
Thơ hay tuyệt
tình thơ đẹp ấm nồng cảm xúc
thật ấm nồng ý nghĩa thật hay
cảm ơn bạn thật nhiều Phú Sĩ
chúc mừng thơ tri kỷ mến thân
Bài thơ hay thật sâu sắc cho mỗi con người
dòng sông cuộc đời…
Bài thơ thật tuyệt, chúc bạn vui vẻ nhé
Thơ hay tuyệt vời
Rất hay và ý nghĩa.
Hay tuyệt .
Hoa xương rồng gắn nụ hồng tươi thắm.
Giống đời người cay đắng vẫn cười tươi.
Vẫn hiên ngang giữa dòng đời ngiệt ngã.
Xóa muộn phiền vươn mãi đỉnh cao xa…
Thơ hay, thật ý nghĩa ! Chúc Phú Sĩ ngày mới an vui.
Thơ hay,đầy ý nghĩa…
Hay lam PS
Bài Thơ hay ý nghĩa quá Phú Sĩ,chúc em tươi xinh vui khỏe nhé
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .minh chuc ban hien buoi chieu vui ve .
Thơ hay ý nghĩa sâu sắc
Hình ảnh đẹp cho bài thơ hay này !
Bài thơ thật hay em à
Hãy sống như đời sông
Để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và hy vọng
Để thấy đời mênh mông
Em mượn mấy câu hát nhạc Trịnh để góp vui cùng chị nhé, bài thơ sâu lắng thật tuyệt vời chị ơi
Rất hay đưa vào sách giáo dục em à
Lời thơ nhẹ nhàng văn phong mượt mà sâu lắng..chúc bạn Phú Sĩ một ngày mới tràn đầy năng lượng hạnh phúc trong ngày mới.!
Thơ của bạn rất hay!
Sống trên đời cần nghĩ đến ngày mai
Dẫu hôm nay cuộc đời còn đau khổ
Còn lao đao giữa muôn trùng sóng gió
Hãy vươn lên cho phía trước đẹp tươi
Hãy thắp lên ngọn lửa của cuộc đời
Cho hạnh lớn dần theo năm tháng.
Thật hay bạn!