CHUNG VẦNG TRĂNG ĐỢI …
Thơ: Phú Sĩ
Trăng thuở ấy đong đầy thương nhớ
Mảnh tình gầy mẹ đến với cha
Trăng non mãi đợi mùa xa
Dệt câu duyên nợ giao hòa ước mơ
Hương bưởi trắng đợi chờ năm ấy
Đêm trăng buồn chẳng thấy tròn đâu
Mối tình quê mấy dãi dầu
Thương vầng trăng khuyết còn đâu bóng mờ
Da diết nỗi hoài mơ tình mẹ
Giọt lệ lòng rơi khẽ đêm đông
Lời buồn vẳng cả bến sông
Vầng trăng đôi mảnh nỗi lòng mẹ cha
Mình thương nhau tháng ngày vội vã
Quên câu hò dĩ vãng ngày xưa
Em giờ quên chiếc cầu dừa
Anh thì chẳng thiết áo thưa thấm bùn
Trăng tròn vạnh bốn mùa tê tái
Một vầng trăng … hai mối tình đau
Cớ sao ngày ấy xa nhau
Mẹ cha còn giữ nhịp cầu yêu thương
Còn mình đã mấy mùa thương
Vầng trăng chẳng khuyết buồn vương một đời….
ẢNH ST
THƠ PS
Vầng trăng ai sẻ làm đôi.
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường
Vầng trăng của em hay thích quá.
Thơ hay thật tuyệt
Thơ hay hình ảnh rất đẹp. Chúc bạn buổi trưa vui vẻ và bình an
Hay quá chị ạ
Bài thơ rất hay bạn ! Lời thơ êm đềm…
Thơ hay êm đềm quá Phú Sĩ …
Hay lắm bạn!
Doi cho
Bai tho rat tuyet .nhin hinh anh nho mot chuyen tinh o que huong .hai nguoi cach mot con song .moi lan ban qua tham .roi cung cheo do dua ban ve .roi mot ngay cung lam co dau qua song .ngay ay dau roi .mo uoc se mot lan ve tham con song xua .
Bài thơ hay lắm em!
Hay lắm em thương nhớ….. Nhớ thương…. Thương yêu da diết. …. Chỉ của tình yêu … Trăng tròn … Trăng khuyết … Trăng tròn quy luât tự nhiên
Hay ạ
Tăng hoa
Hay quá tác giả ơi. Tuần mới vv bạn nhé
Phú Sĩ
chung vầng trăng đợi bài thơ hay quá thật tuyệt vời..hoa trinh chúc bạn
Thơ hay lăm a
Thơ thật hay mang nỗi buồn sâu lắng em ah
Thơ hay lắm bạn hiền
THƠ RẤT TUYỆT EM THI ẢNH ĐẸP LẮM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
rất hay nồng ấm tuyệt vời mênh mang cảm xúc những lời thơ hay
cảm ơn bạn chúc mừng
Hay quá em ạ
Hay quá Phú Sĩ !
Thơ hay quá
Thanks Phú Sĩ đã chia sẻ thơ hay lắm bạn….
Tuyệt vời rất hay
hay lắm
Thơ hay Phú Sỹ thank bạn…vui nhé…