PHỐ NHỚ…
Thơ: Phú Sĩ
Phố vắng anh rồi con phố lặng chơi vơi
Chẳng còn anh ơi những chiều rơi ai hát
Ngắm lá thu vàng em đếm tình man mác
Một nỗi nhớ nào dào dạt trỗi niềm yêu
Phố vắng anh rồi góc phố cũng buồn thiu
Trời cứ giăng mưa hắt hiu về bên ấy
Để lại nơi đây áng mây màu ảm đạm
Giây phút chạnh lòng thương lắm thuở yêu xưa
Phố vắng anh rồi hàng liễu rủ lưa thưa
Chẳng còn đâu anh những ân tình chan chứa
Buồn lắm anh ơi những con đường quen thuộc
Chỉ có mình em mang nỗi nhớ phai mờ
Phố vắng anh rồi còn lại phút không nhau
Vọng khúc điệu sầu bài tình ca dang dở
Nốt lặng chênh vênh ai để quên trong gió
Giữa cuộc đời buồn ai đó lại tìm ai ….
ẢNH ST
THƠ PS
Hay lam ban
Bài thơ hay lắm bạn ! Rất tuyệt…chắc nhớ sâu đậm lắm đây..hihi
Buổi chiều vui vẻ nhé
Hay
Phố vắng anh rồi con phố xưa
Bước chân đơn lẻ gió heo may
Hàng cây vắng lặng chim thôi hót
Nắng chẳng xua tan bước lạnh gầy @
Phố vắng anh con đường cũng quạnh hiu
Nghe lá rụng bồi hồi bao nhung nhớ
Em bước đi. Ghi lại lòng một thủa..
Bao yêu thương chan chứa những ân tình
Anh di rồi em chẳng biết đợi ai..
Gom chiếc lá viết lời thương rồi thả
Cho gió cuốn di muôn ngả tìm anh…!!!
Thơ hay em gái
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Nốt lặng chênh vênh ai để quên trong gió
Giữa cuộc đời buồn ai đó lại tìm ai.
Bài thơ hay quá em.
Thơ hay lắm Phú Sĩ ơi ! Nhớ ….
Thơ thật hay em ah
Rất hay !
Bài thơ hay lắm
Hay quá em à
thơ hay lắm bạn hiền
Hay lắm nhé
chị iu thơ hay lắm chị ạ
doi la the.ko nhu nhung ji minh mong doi
Như tâm trạng của mình bây giờ bạn mến a…!
Rất hay bạn tôi
Hay lắm em ạ
Thơ hay lắm Phú Sĩ
Thơ hay lắm chị
Hay lắm cảm ơn tác giả..!
Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi .
Ngày rơi , ai buồn giây phút qua rồi .
Thơ hay tuyệt chị ơi . Chúc chị đêm an lành , ngủ thật ngon nha ❤️
Tuyệt lắm em
Hay lắm