TIẾNG LÒNG CON GỬI MẸ YÊU!
Thơ: Phú Sĩ
.
Con muốn trở về….
Con muốn lắm mẹ ơi!
Con chẳng muốn đâu mưu sinh đời lang bạc
Miếng nước chẳng trong … miếng cơm thừa nuốt vội
Nơi phố thị xập xình … rực rỡ ánh đèn hoa
Thương lắm mẹ già…
Em thơ tuổi xót xa!
Con nào phải đâu … ham hào hoa xứ lạ
Quên đi bữa cơm ấm áp tình dân dã
Con cá rô đồng … ngọt lịm bát canh chua ….
Những lúc đêm về …
lạnh lẽo phố hàng thưa …
Thèm lắm mẹ ơi … phút giao thừa quê nhớ
Quay quần bên nhau … những đêm trăng phá cỗ
Dẫu chút tình nghèo … nhưng nồng ấm thương yêu
Con vẫn chưa về
Bên mẹ đón xuân vui
Nỗi nhớ khôn nguôi … chiều chiều nơi xứ lạ
Xin đừng trách con … đã quên lời mẹ dặn
Bởi đất quê mình … chưa đủ lặng bình yên
Còn đó bao nhiêu
Mưa lũ vẫn triền miên
Cuộc đời bão giông nối liền bao chìm nổi
Manh áo ấm lòng cho em thơ khoác vội
Con phải vào đời … nơi xa xứ mẹ ơi!
ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS
Hay quá em à
Hay – rất ý nghĩa…! Cảm ơn PS nhiều .
Tuyet qua ban oi,chuc ban nhe.
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ LỜI THƠ THẬT RA GIẾT YÊU THƯƠNG LUÔN DÀNH TÌNH YÊU THƯƠNG VỀ MẸ THẬT SÂU SẮC VÀ Ý NGHĨA MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Bài thơ hay lắm bạn ạ ! Chúc vui khỏe
Ý nghĩa và cảm động lắm
Thơ rất hay em
” Quê hương là đâu sao nghe cách vời
Mênh mông trời mây bơ vơ cõi đời
Con còn có đâu những chiều bên mẹ
Mẹ kể con nghe xứ Huế quê mình “
Bài thơ hay cảm động
Hay và cảm động em ạ
thơ hay chị ạ
vâng cảm ơn đồng Hương Viết lên nỗi lòng người xa xứ
Bài thơ hay tuyệt. Tình cảm quê hương gia đình thật sâu nặng.
Thơ hay em gái iu
Cuộc đời sao khổ thế
Giáng sinh vv
Thơ hay buồn nhớ thương mẹ lắm phải kg em ?
Thơ cảm xúc lắm em
Hay quá em ơi
CT.Vv em gái nhé