……GIỌT NẮNG NGÀY ĐÔNG…….
Thơ: Phú Sĩ
Anh có thấy nắng hồng trên đôi má
Giọt sương mềm bay lả giữa bình minh
Sáng tinh mơ con chim hót đưa tình
Mừng ngày mới lung linh tia nắng ấm
Anh có thấy mùa đông hương nồng thắm
Chẳng lạnh lùng băng giá chốn xa xăm
Hoa vẫn ươm tình yêu rất lặng thầm
Như chờ đợi tháng năm chào xuân mới
Anh có thấy sắc màu thêm dịu vợi
Mây thêm hồng tô thắm ánh chiều rơi
Ai bảo rằng mùa đông vốn buồn thôi
Đông cũng biết những bồi hồi rung cảm
Anh có thấy tình quê thêm sâu đậm
Nắng lại về như thuở bám ruộng sâu
Ta bên nhau nâng ngọn lúa tươi màu
Nụ cười nở trên môi người thôn dã
Anh có thấy cánh có chiều bay lả
Vẫn đợi chờ người mỏi gót phương xa
Anh có nghe mùa đợi bản tình ca
Quê hương gọi tình ta vào hạnh phúc
ẢNH ST
THƠ PS
Hay qua,chuc ban nhe.
Hay lắm chúc tác giả Giáng sinh vui vẻ ấm áp tình thân
Mới vô đã thấy ngọt à mha!? Chúc mừng em. Chúc giáng sinh an lành nhé?
Đông cũng biết những bồi hồi rung cảm
Thơ rất hay
Thơ hay lắm bạn ạ ! Chúc vui khỏe
Hay tuyệt,chúc Phú Sĩ Giáng Sinh an lành hạnh phúc
anh ôm nặng một gánh đầy “anh có…”
Rất là hay PS…
Bạn làm rất nhiều thơ ,bài mô cũng rất hay, răng mà giỏi rứa bạn
GIÁNG SINH
Thế là mùa giáng sinh tới rồi
Đèn hoa lộng lẫy khắp muôn nơi
Phố xá tưng bừng người hồ hởi
Niềm vui phấn khởi đón Chúa Trời.
Hình tượng cây thông đẹp tuyệt vời
Ông già Noel áo đỏ tươi
Cùng những nụ cười em thơ nhỏ
Bên nhau bày tỏ nỗi thương đời.
Chuông nhà thờ điểm vang từng hồi
Ta cùng ghé thánh lễ người ơi
Tình yêu sinh sôi đời hạnh phúc
Trao nhau lời chúc thật sáng ngời.
Chúng mình tay trong tay đi chơi
Ăn uống xả hơi rồi hát cười
Nụ hôn trên môi luôn chờ đợi
Trời sắp sáng rồi về nghỉ ngơi.
Vừng dương rạng rỡ phía xa khơi
Hân hoan năm mới tới đón mời
Hạnh phúc thắm tươi tình phơi phới
Giáng sinh thương yêu lắm em ơi !
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
NGUYỄN THANH RU
Hây lắm bạn
Bài thơ hay quá ạ
Tho rat hay Phu Si a!
Rât hay em gái iu
BÀI THƠ RẤT HAY THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Ui hay the chuc anh giang sinh vui ve nhe
Dẫu ấm trời nhưng ấy cũng mùa đông
Thân tàn tạ sau nửa mùa bão lũ
Em có thấy cây rừng xơ xác lá
Giơ cành khô như ngàn chổi quét trời….
Dẫu ắm trời nhưng ấy cũng mùa đông…..
Thanks m,Giáng Sinh khoẻ vui,gđhp.
Hay quá
Ai bảo rằng mùa đông vốn buồn thôi
Chúc em một mùa giáng sinh vui vẻ hạnh phúc
Anh có thấy Phú Sĩ đi qua đó
Những con đường đầy bụi gió phong trần
Anh có thấy Phú Sĩ từng qua đây
Gieo vần thơ giữa bộn bề hối hả
Anh có thấy Phú Sĩ đi muôn ngả
Gieo tình thơ như hoa nở mùa xuân. ….!!
Chị nhận thơ em nhiều rồi hum nay chị viết thơ con cóc tặng em …heee…PHÚ SĨ nhận quà nè. ..
Hay lắm
Rất hay
Tuyệt quá
Ai bảo rằng mùa Đông vốn buồn thôi
Đông cũng biết những bồi hồi rung cảm ,hay tuyệt ,
Xin chia xẻ …
Một chút nắng còn vướng lại giữa chiều Đông, mong có thể làm cho hồng thêm đôi má của người em gái nhỏ quê xa. Mà chiều xuống trong vô cùng thiết tha anh nhớ.
Tình anh vẫn luôn hướng về người, trên muôn bước đường lữ thứ. Nơi đó xin em hãy sắc son tỉnh này …
Cảm ơn Phú Sĩ Giọt nắng ngày Đông.
Chút nấng vàng vương lại buổi chiều đông…. Chẳng thể nào làm hồng đôi má đỏ.…..Của người em gái miền xa nhung nhớ ……Hãy để mùa đông kéo dài thêm nữa ….Chất chứa nhớ thương rung cảm đông ơi…. Bên song cửa bảo tuyết vẫn rì rào. …..Che phủ lấp trái tim ta băng giá….Nửa hồn ta ngất liệm giửa trời đêm đông giá…..Còn một nửa chôn vùi trong núi tuyết ngàn xa….
Hay tuyệt vời em.
Bài rất hay em nhé
Ấm áp .. Tình quê tình yêu thiên nhiên tình đôi lứa…
Sưởi ấm cả mùa đông..
Tuyệt vời nhẹ nhàng sâu lặng dể thương … Ngọt ngào lắm em
Bạn làm thơ tình rất hay, mình rất thích ,càng đọc càng thấy hay
Hay quá
Ngày mới tràn ngập niềm vui nhé
Rat tuyet voi tac gia ạ.chuc tac giả buổi toi ngot ngao
Bài thơ -Qúa hay PS,TUYỆT.