LẶNG THẦM MỘT MÙA NÔ EN
Thơ: Phú Sĩ
Lặng thầm một mùa Nô-en
Đến đây trước thềm băng giá
Người đi lối mòn vui dạ
Sao lòng ta mãi chơi vơi
Có phải dòng đời luôn trôi
Thu đi đón mùa đông vội
Thiên đường chúa đang mở lối
Rửa mọi lầm lỗi nhân gian
Phố giờ đông người xênh xang
Sắc màu pháo hoa rỡ rạng
Từng đôi ân tình lai láng
Nguyện cầu ánh sáng bình an
Buồn vui mây ngàn buông rơi
Trong tôi đôi lời muốn ngỏ
Gửi bao chân tình theo gió
Về nơi phương ấy xa xôi
Giáo đường năm nào chung đôi
Nguyện cầu ai ơi có nhớ
Tiếng chuông kinh cầu dang dở
Để lại nửa đời mộng mơ
ẢNH HOÀNG NGUYÊN
THƠ PS
Hay! Tình thơ lai láng, ý thơ phóng khoáng…
thơ hay lắm chị ạ
Đêm nay gắng đến nhà thờ . Nguyên cầu cho đỡ ngân ngo nhưng sợ tiếng chuông dang dở. để lại nửa đời bo vo !…
Hay em ơi
Noel vv em nhé
Mình cảm nhận nó có tính nhạc. Giá mà được phổ nhạc thành bài hát
Hay tuyet voi ban oi,chuc ban nhe.
Thơ hay
Hết rồi nữa đời môngo mơ
Còn lại nữa đời thương nhơ
Khóc cho mảnh đời dang dở
Tám giờ đắp chăn thẩn thờ
Thơ hay lắm ban ạ ! Chúc giáng sinh vui vẻ
Chúc một mùa giáng sinh an lành, ấm áp
Giáng sinh vv
Thơ hay
Bài thơ hay rất tuyệt
Chuc anh va gd giang sinh an lanh hanh Phuc ???
Hay tuyệt bạn a…!
Hay quá em
Thơ hay hình đẹp . Chúc chị mùa Giáng Sinh an lành vui vẻ chị nhé ❤️
Hay lắm em
Cầu nguyện sự bình an….
Nhắn gửi những tình chân thưc cho người mình yêu…
Nhũng diều tốt đẹp ..
Tuyệt vời bạn ơi
Cam on ban hien xinh dep rat nhieu .bai tho rat hay .chuc ban hien va gia dinh .mot dem giang sinh an lanh va hanh phuc .
Rất hay ạ
Xin chia xẻ …
Rồi thời gian vun vút … người lữ thứ trên bước đường quạnh quẽ, chậm rãi kéo chéo áo ngày cũ che kín lại phần nào, cho đỡ cái giá buốt của đêm Đông.
Đêm Noell đèn treo tỏa sáng lung linh. Trong góc tối lặng lẽ ngồi vuốt lại những dấu ái mờ xa mà tháng năm qua đã nhăn nhúm, trong vô tình, vùng kỷ niệm xưa cũng chen lấn trong lòng con phố đông người qua dẫm đạp.
Cảm ơn Phú Sĩ với Lặng thầm một mùa Noel.
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Thơ rất hay. Giáng sinhh vui vẻ nhé.
Tuyệt lắm Phú Sĩ
Hay qua Phu Si a!