VỌNG XUÂN
Thơ: Phú Sĩ
Tiếng xuân gọi sớm mùa sang
Từng đàn én liệng mênh mang hương tình
Xa gần khắp chốn phiêu linh
Mau về đoàn tụ gia đình ai ơi!
Tiếng xuân trong gió lả lơi
Khắp trời hoa nở cho đời ngát hương
Nhắn ai còn đó yêu thương
Đừng quên câu hát vấn vương hôm nào
Tiếng xuân thổn thức dạt dào
Trong lòng lữ khách còn bao nhọc nhằn
Ước mơ về lại đêm trăng
Góc vườn lối nhỏ bóng hằng xa xôi
Tiếng xuân réo rắt gọi mời
Bướm ong xao xuyến buông lời ghẹo hoa
Thiên thai một khúc tình ca
Xuân khoe sắc thắm duyên ta thêm nồng
Tiếng xuân ai khắc trong lòng
Nghĩa quê tình mẹ hoài mong đêm dài
Mơ màng giấc mộng xuân này
Thuyền về bến đợi thỏa ngày ước mong
ẢNH ST
THƠ PS
Bài thơ Chào đón xuân hay lắm bạn ạ…!
Thơ hay em gái
Thơ hay thật tuyệt
Xuân về rạo rực trong lòng
Thương cho ai cứ nhớ mong quê nhà
Một năm công tác nơi xa
Ba ngày Tết gắng thăm nhà , thăm quê…..Em lại …hát bài ”Tết này con không về ” sao hả Phú Sĩ ?
lời thơ đẹp thơ xuân nồng ấm
niềm vui tươi thơ bạn rất tuyệt vời
ảnh rất đep hoa khoe sắc thắm
tình xum vầy rạng nét xuân vui
Bài thơ rất tuyệt bạn ơi.
Rất tuyệt vời.
Buổi chiều an vui hạnh phúc em nhé.
Thơ tuyệt bạn ạ ! Chúc bạn đón xuân vui
Tuyệt lắm em!
Hay lắm Phú Sĩ ơi !
Thơ hay, ảnh đẹp
Rất tuyệt em gái ơi
Chiều xuân vui hạnh phúc
Phú Sĩ
Bài thơ hay quá tác gỉa ơi thật tuyệt vời hồn thơ êm diụ..Xuân sang tết đến chúc tác gỉa cùng toàn thể gia đình sức khỏe dồi dào.Phúc lộc toàn tài an khang thịnh vượng,vạn sự như ý..
Tuyệt vời Anh rất thích
BÀI THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI CHỦ NHẬT LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Hay!
Thơ hay . Chúc bạn ngày mới vuui vẻ
Bài thơ lục bát hay lắm Phú Sĩ.
Phú Sĩ !
Bài thơ thật hay ! Thật ý nghĩa ! Chúc em năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc nhé !
Xuân về thêm an vui âm áp vì đã co tho của Phú Sĩ .
Thật tuyệt vời
Thơ hay . Chúc xuân an lành em nhé!
Quá đỗi bất ngờ … Bài viết hay.