NỤ HỒNG VALENTINE …
Thơ: Phú Sĩ
Và thế là một mùa xuân sắp đi xa…
Valentine lại về ngập tràn màu hạnh phúc…
Và một sáng bình minh…
Những đóa hồng đỏ rực…
Người ta lại trao nhau… tình yêu cũng ngọt ngào….
Có thể …….vẫn là nắng, gió, trăng, sao ….
…. và những bức thư tình ngô nghê da diết ….
… Những tin nhắn vô tình đi lạc …
Cũng đủ những niềm vui trong lễ hội nhân tình…
Có người mãi bước âm thầm !
…. trên nẻo đường xuôi ngược, phiêu linh …
Có người lãng quên đi …
…. trong những mưu sinh của đời thường đâu đó, …
… Và cũng sẽ có người bất chợt nhận ra …. một nửa …
Những mảnh ghép lại về … nối lại mối duyên xưa …
Ngày ấy mưa sẽ rơi …
Nhẹ nhàng thôi, cũng đủ cho người đong đầy hơi ấm.
Gió cũng sẽ đến … ươm mầm đêm lễ hội, ….
Đủ để những chân tình … đọng trên những bờ vai
Để rồi Valentine …
Thắp sáng lại niềm vui …
Kết lại thành đôi … những mảnh đời đơn lẻ…
Những đoàn tàu cuộc đời …. Sẽ về nơi bến đỗ…
Niềm hạnh phúc của mình … nơi ấy một sân ga…
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN CHUẨN BỊ ĐÓN MỘT MÙA VALENTINE HẠNH PHÚC NHÉ
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Cảm ơn Phú Sĩ !
Chúc bạn vần thơ mãi bay cao và ngọt ngào như viên kẹo socola
BÀI THƠ RẤT TUYỆT VỜI TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP LẮM EM SẮP ĐẾN NGÀY VENENTINE XIN CHÚC MỪNG ACE FACEBOOK LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC CẢM ƠN EM TÁC GIẢ NHÀ THƠ PHÚ SĨ ĐÃ CHIA SẺ MẾN CHÚC EM VÀ GĐ MỘT NGÀY MỚI LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Bài thơ hay lắm ạ
Valentine tuyệt vời bạn ạ ! Chúc mệt ngày tốt lành
Bài thơ rất hay
Ẻm …Thơ hay lắm ..
Mùa VALENTINE mà bạn tặng mọi người thật tuyệt ! chúc bạn mạnh khỏe hạnh phúc, để có những vần thơ hay đến với mọi người.
Thơ hay em gái
chúc em ngày mới vui khỏe anh lành em nhé…anh tặng em nè
MÃI VALENTINE…
Bén trong nụ đời…
… những cánh bướm tìm hoa…
Ý ngỏ yêu thương… có từ xa vô thỉ…
Trăng tìm gió lạc… đưa tình qua muôn kỉ
Lá cỏ sum vầy… sông núi kết bờ vui…
Ngày tình thăng hoa…
… Valentine hồng thắm đóa yêu tươi…
Môi cười đưa duyên…
… điệu hò quê hương.. ngọt bay trên nõn lúa…
Trời viễn xứ ánh trăng nghiêng hai nửa
Gọi người xa về…
… thắp ngọn lửa Valentine…
Ngày tình thôi ly…
… những mong ngóng kiếm tìm…
Dòng sông nhung nhớ mang thuyền về đổ bến
Hình hài trăm năm tròn đầy đêm vọng hẹn
Cùng bước vào nhau…
… chiêm ngưỡng nét riêng đời…
Đi suốt dãi Ngân lượm lặt những sao rơi
Khâu lại niềm đau của một thời chiếc bóng
Gọi nắng lên hong…
… lau khô bao hờn mọn…
Gọi mưa ươm mầm…
… tình vun ngọn lộc xanh…
Gọi cả bốn mùa đan yêu tặng tình nhân
Mãi Valentine… xin trọn lòng cùng ai đó…
Hay và rất hay
Tuyệt vời lắm
Chúc em một ngày mới đầy an lành và yêu thương nha
Hay quá Phú Sĩ à! Cám ơn bạn nhiều nha!
Ý đẹp lời hay tuyệt vời
anh như một con tầu trên đường băng dài vạn dặm vẫn cô đơn
huyễn hoặc anh tìm trong thơ và trong các mùa xuân chửa thấy
thôi thì cứ đi tìm trong những điều không dễ ấy vì nó là đời
vì cả em nhân từ trong ngày tình nhân vẫn có lời gửi tặng
thơ rất hay nhẹ nhàn lời ấm
nồng hương cảm xúc rất tuyệt vời cảm ơn bạn
Tuyệt vời quá đi bạn ơi
Hay tuyệt em ơi
…………….chúc em
Lể tình nhân ??
Tuyệt lắm em !
Bài viết rất hay !
Và rất lãng mạn ?
Tuyệt vời Phú Sĩ
Hay lắm em.
Chuc chi co mot mua valentin ấm áp.dây yeu thương
Bài thơ hay lắm chị ơi
NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
Tháng hai rồi anh có kịp về không?
Anh có biết em ngóng trông…em đợi
Hoa hồng đỏ tặng nhau ngày xuân mới
Nốt nhạc tình thêm phơi phới tin yêu
Bao âu lo em thả hết khuông chiều
Xuân tươi thắm cùng bao nhiêu ước vọng
Muôn ánh nến sắc màu thêm sống động
Môi ngọt ngào chín mọng những nụ hôn
Quên nhé anh những giây phút giận hờn
Gom hạnh phúc mình yêu hơn anh nhỉ
Vòng tay ấm mỗi đêm về thủ thỉ
Suốt đời này yêu chỉ có mình em
So-co-la dịu ngọt thấm môi mềm
Nâng ly rượu êm đềm say cùng nhạc
Chỉ giản dị tình đơn sơ mộc mạc
Luôn ấm nồng chẳng khác thuở đang yêu.
BẰNG LĂNG TÍM
10/2/2017