MÙA XUÂN MUỘN CHO EM
Thơ: Phú Sĩ
Tình xuân muộn màng …
… ta trao cả cho em
Thuở ấy xuân xanh em chưa từng có mùa xuân trọn vẹn
Như cánh chim lạc loài giữa phong ba bão tố
Em run rẩy buông mình … sợ cả hạt mưa sa…
Như chuyến đò chiều …
Tiễn mãi tuổi hương yêu …
Cơn gió muộn màng chỉ cho em khát khao trong những ngày nắng hạn
Khi nụ chồi non chẳng dám mong niềm tin rở rạng …
Tình em mệt nhoài … mỏi mòn chờ đợi bóng cơn mưa …
Chẳng trả được cho em …
Mùa xuân của nửa đời …
Cái thuở tóc hương buông … nồng nàn quyện hòa trong mây trắng …
Cái thuở mà niềm đau còn dạt dào khi tình yêu cập bến
Cái thuở con sóng tình … chưa trăn trở lênh đênh
Cứ thế xuân qua …
Em ngoảnh lại muộn màng …
Thời gian chẳng đợi chờ … theo mùa xuân đi mãi
Chỉ còn nét hoang sơ … bên dòng suối cằn khô dòng nước chảy…
Dẫu biết là … giữa cuộc đời sỏi đá vẫn cần phải có nhau
Đừng sợ nhé em …
Những cơn gió đông lùa
Những cơn lốc bão giông oằn nghiêng thân liễu yếu
Những vết thương lòng … quạnh hiu mùa xuân khát….
Vẫn còn đó … mùa xuân muộn màng …
Hạnh phúc cuối cùng … anh mang trả cho em …
ẢNH ST
THƠ PS
Thơ tuyệt vời em .
Kg biết nói cùng em gì nữa . Tuyệt vời nàng thơ ơi!
thơ hay lắm chúc bạn hiền ngày mới vui vẻ hp nhé
Bài thơ tuyêt vời lằm chị Phú Sĩ
THÁNG HAI VỀ…
Tháng hai ơi! Hoa bưởi trắng nở rồi
Bao kỷ niệm bồi hồi xao xuyến lạ
Chim cất tiếng hót tưng bừng rộn rã
Bướm lượn vòng hoa lá ngát mùi hương
Tháng hai về vang nhịp khúc yêu thương
Cây nhú lộc ven đường xanh màu lá
Nắng dàng dịu trải vàng trên khắp ngả
Câu thơ tình mới viết đã vội trao
Tháng hai xuân trái chín mọng ngọt ngào
Lòng phấn khởi dâng trào bao cảm xúc
Hoài niệm đẹp hiện về trong ký ức
Xuân thắm nồng hương cúc nở bên hiên
Tháng ai em khoe dáng ngọc dịu hiền
Bức tranh đẹp khắp mọi miền đất nước
Bao đôi lứa nắm tay nhau tròn ước
Xuân thái hòa chung bước nhịp cầu duyên.
BẰNG LĂNG TÍM
10/2/2017
Mình rất cảm phục sức sáng tác của bạn, hay lắm bạn a
Hay lắm , thật tuyệt !
Thơ hay em gái
Thơ hay tuyệt
… Thật tuyệt vời ! Đây mới là Phú Sỹ
Giữa cuộc đời sỏi đá vẫn cần phải có nhau !.
. Thế nên .
……….
nét hoang so.. Bên dòng suối cạn khô
Vẫn gọi tên em mãi suốt con mê này !….
……….. Cái láng đọng trong mùa xuân muộn ây
Những chồi non đang vươn hướng Bình Minh
Khởi moi mòn chờ bóng nhũng cơn mưa
Mặt trời lên Em không cần chờ nữa
Nụ sẽ thành hoa tuy xuân chút muôn màng !…
!….
Thật tuyệt vời thơ em
Hay lắm bạn à!
Anh không biết phải dùng từ nào để khen em gái ngoài ba chữ “QUÁ TUYỆT VỜI !” Chúc Phú Sĩ ngày mới an vui nhé !
rất mênh mang bài thơ hay cảm xúc
lời thiết tha nồng ấm thật tuyệt vời cảm ơn bạn
Hay quá Phú Sĩ.
Thơ hay bạn ạ ! Chiều vui vẻ nhé
Rất hay chúc bạn buổi tối hạnh phúc nhé
Hay quá đi bạn ơi
thơ tình buồn tuyệt hay em ơi
CT,,vui yêu thương nhiều em nhé
Rat hay
Hay lắm thôi
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat hay ,minh chuc ban hien luon xinh dep va
Hanh phuc .