CHUYỆN XƯA…!
Thơ: Phú Sĩ
Tiễn nhau chiều mưa tuôn
Ngày xưa buồn khép lại
Một tình yêu còn mãi
Vượt qua trái thời gian
Một kẻ sầu mênh mang
Bước trên đời phiêu lãng
Lặng nỗi niềm dĩ vãng
Gửi lại bản tình ca
Một người còn thiết tha
Khúc giao hòa chưa ngỏ
Để vầng trăng mờ tỏ
Còn nức nở nghẹn lòng
Lời ru buồn bên sông
Em một thời vắng bóng
Anh chẳng còn dệt mộng
Chờ gió lộng đưa tình
Chuyện xưa mình yêu nhau
Chẳng ngọt ngào người hỡi
Có còn câu chờ đợi
Xin gởi lại bên đời ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Phú Sĩ ơi, hay lắm bạn à!
Thơ hay cảm xúc lắm em ơi !
Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture !!! This is Marvelous ..
CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ.
Cảm xúc dạt dào, hay lắm bạn ạ…!
hay tuyet5 em ơi
CN.Vui ngọt ngào ấm áp em nhé
E ơi hay lắm !
Bài thơ tuyệt lắm chị iu
Rất hay em ạ! Phú Sĩ
Thơ hay lắm Phú sỹ
Hay lắm nhà thơ ơi
Hay
Tuyệt hay
He he he ……
Hay….
Thơ hay quá em.
Thơ rất hay
Tiễn một người đi !
Mình đau khổ tái tê
Mà đành chấp nhận
Yêu không có đoạn kết
Mình là người đến sau
Ta chia tay từ đây
Nghìn trùng xa cách rồi….
Quá hay
Mưa lòng. Cám ơn bạn. Chúc buổi tối an lành