CHIỀU THƠ THƯƠNG NHỚ
Thơ: Phú Sĩ
Chiều nay
Có người đến bên giang đầu
Mượn câu duyên nợ chở bầu ái ân
Có người hôm sớm bâng khuâng
Mộng mơ chi mãi tần ngần dáng ai
Chiều nay
Có người gói lại đắng cay
Lục bình trôi mãi dặm dài tơ duyên
Có người vò võ muộn phiền
Một vùng ký ức qua miền yêu thương
Chiều nay
Đò chiều qua bến sông tương
Thương người cô phụ dặm đường trái ngang
Có người số kiếp lỡ làng
Tuổi xuân bỏ lại ngỡ ngàng đời nhau
Chiều nay
Trăng buồn đếm những vì sao
Thương cành bưởi cũ dạt dào hương đêm
Trách ai vội bước qua thềm
Hương cau trắng nở nỗi niềm nhạt phai
Chiều nay
Có người gác lại đêm say
Mượn dòng thơ gửi cho ai nỗi lòng
Rằng nay em đã theo chồng
Câu thơ vay mượn bạc dòng thời gian
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Hay tuyệt bạn mến a…!
Có người vội vã đi đâu
Để tôi nỗi nhớ nỗi nỗi sầu người ơi
Chờ Bao ngày tháng đêm dài
Tìm đâu cho thấy bây giờ người ơi
Cánh cò lẻ bóng sầu đời
Chờ hoài chẳng thấy người ơi là người
Tuyệt lắm thơ em
Chúc mùng PS
Chiều nay
Một người đứng ngóng trông
Nhớ về quê xa nhớ một người
Người ấy diệu hiền trông đẹp lắm
Giờ này chắc đã sang sông rồi
Tôi mơ màng bên bển ngày xưa
Giọt củ tình mong giờ xa quá
….bài thơ tuyệt hay em ơi
Hay lắm !
Tuyệt vời em ơi .
Câu thơ vay mượn bạc dòng thời gian
Tuyệt quá Phú Sĩ.
Thơ tuyệt lắm ban ạ ! Chúc vui vẻ nhé
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice native country landscape picture art !!! This is Marvelous ..
CẢM ƠN TÁC GIẢ NHÀ THƠ EM PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
Hay qua ban ơi
Tuyệt vời em ạ..
tâm trạng hồn thơ rất tuyệt vời
mến thân tri kỷ chúc mừng thơ hay
Chúc PS buổi tối vui vẻ …
Tuyệt quá bài thơ! Phú Sĩ
Thơ rất hay
Chúc bạn buổi tối vvhp❤❤
Hay quá Phú Sĩ !
Hay
Thơ hay tuyệt lắm
Hay lắm
Bài thơ rất hay
Tuyệt
Hay…..
Chúc Phú Sĩ vui…
Thơ hay tuyệt, rất nỗi niềm.
Thơ hay tuyệt
thơ hay lắm bạn hiền
CHIỀU
Em gom từng sợi nắng chiều
Níu mùa thương đợi còn điều chưa trao
Thuở xưa tay nắm ngọt ngào
Bây giờ xa cách nơi nao mà tìm
Nỗi buồn đem giấu vào tim
Mịt mờ bóng nhạn nổi chìm ba sinh
Bèo trôi kiếp phận riêng mình
Chân mây tím ngắt lung linh sương đằm
Chiều nay bến cũ về thăm
Tháng ba níu rét lạnh căm cuối trời
Sáo về phương ấy…sáo ơi
Cho ta nhắn nhủ đôi lời nhớ mong
Sông quê nước chảy xuôi dòng
Lở bồi bên đục bên trong làm gì
Để rồi mưa ướt rèm mi
Chiều nghiêng nắng nhạt thầm thì gió lay
Thơ hay lắm chị Phú Sĩ, em góp vui nhé, chúc chị buổi tối an vui
Thơ em thật tuyệt vời !
Chiều nay nghe quá bẻ bàng
Bởi câu duyên nợ lỡ làng rẽ đôi
Chiều nay, nay chỉ mình tôi
Xót xa duyên Kiếp một đời thi nhân.
Để người đợi mong !
Thao thức từng giờ
Người đi biền biệt
Xa cách muôn trùng
Để một mình em
Lạc loài hiu quạnh
Cô đơn và cô đơn…..