HÃY VUI LÊN NGÀY ẤY THÁNG 3 VỀ
Thơ: Phú Sĩ
Tháng ba rồi đừng hờn dỗi nghe em
Để tia nắng nỗi niềm bên hoa gạo
Hương cớm mới cũng sợ ngày giông bão
Lá xa cành sầu não những ngày xanh
Tháng ba rồi những ký ức mong manh
Hoa gạo đỏ lả lơi dành hương gió
Chơi vơi những lời yêu ai vừa ngỏ
Những buồn thương ngày đó chẳng phai màu
Tháng ba rồi người sao cứ ngậm ngùi
Em chẳng hiểu tâm tư người ta hỡi!
Để mong nhớ rồi tiếng lòng hờn tủi
Để đêm buồn em thui thủi đơn côi….
Tháng ba rồi em ơi hãy vui lên
Bởi nhung nhớ làm nên màu cuộc sống
Chút hờn dỗi làm tình xanh thêm mộng
Hoàng hôn chiều hy vọng ánh bình minh
Tháng ba rồi tia nắng ấm lung linh
Gửi tiếng yêu theo gió chiều trôi mãi
Mượn vần thơ nối lại lời êm ái
Cho ân tình thắm mãi những ngày xa…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Bài thơ hay! Chúc mừng tác giả!
Rất tuyệt thơ em
Tháng ba về anh lỗi hẹn cùng e
Bởi công việc vẫn đang còn giang dở
Đọc thơ em… Thấy lòng mình nức nở
Nghĩ về em…một nổi nhớ tận cùng…
Hay lắm bạn ah .Chúc buổi chiều vui vẻ bình an bạn nhé!
……..
Hay lắm bạn à!
Hay quá Phú Sỹ à. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Chúc PS vui vẻ , sáng tác nhiều thơ hay…
Hay lắm luôn
Thơ tuyệt bạn ạ !
Tháng ba đong đẩy cảm xúc em !
CẢM ƠN EM TÁC GIẢ PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ
Thơ hay em gái iu
Bài thơ hay lắm bạn ơi…!
Tài thật đấy
Thơ hay quá
Hay!
Cảm súc lắm ,,tác giả ơi ,, thơ rất hay ,, củng pha chút thực tế nửa , chúc nhà thơ vui khỏe mổi ngày ,có thêm nhiều thơ hay ,,,
Thơ hay tuyệt lắm
Bài thơ hay lắm chị ơi
BÂNG KHUÂNG THÁNG BA
Nhớ lời ru mẹ khi xưa
Con cò cõng nắng cõng mưa trên đồng
Đôi bờ mướt cỏ mênh mông
Thoảng cơn gió mát cho lòng nhẹ vơi
Tím xoan…tím cả khung trời
Tình thơ ấm áp người ơi nhớ về
Đỏ màu hoa gạo say mê
Trắng hoa bưởi nở tràn trề hương thơm
Bên thềm sợi nắng vàng ươm
Tháng ba rót mật lên vườn hoa xinh
Vần thơ trao gửi tâm tình
Lá hoa đọng giọt sương trinh ngọt ngào
Mơ hồng một giấc chiêm bao
Giật mình tỉnh giấc lạc vào hồn thơ
Bướm vàng bên dậu ngẩn ngơ
Tìm hoa tình tỏ thẫn thờ đợi mong
Tháng ba gom sợi nắng hồng
Ngồi đan chiếc áo cho chồng ấm thêm
Nàng mây cuối nẻo buông rèm
Nhờ hoài kỷ niệm êm đềm bên nhau
BẰNG LĂNG TÍM
3/2017
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art !!! This is Marvelous ..
Rất hay !
Mượn vần thơ nối lại lời êm ái
Cho ân tình thắm mãi những ngày xa…
Thật lãng mạn, hay quá Phú Sĩ !
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Tuyệt lắm thơ em !
Tháng ba rồi em ơi hãy vui lên
Bởi nhung nhớ làm nên màu cuộc sống
Chút hờn dỗi làm tình xanh thêm mộng
Hoàng hôn chiều hy vọng ánh bình minh
Ôi hay quá