EM SẼ VIẾT VẦN THƠ TÌNH ANH NHÉ
Thơ: Phú Sĩ
—————–
Thơ em viết giữa cuộc đời mãi miết
Bụi phong trần chảy xiết giữa lòng nhau
Chất trong thơ thấm đượm những dạt dào
Cũng ẩn chứa nhưng chênh chao chẳng lặng
Tình yêu nào không thăng trầm giông tố
Biển xanh nào không gợn sóng đâu anh
Hạnh phúc kia mùa đông lạnh úa mềm
Người đừng hỏi nỗi niềm vần thơ khóc
Thơ em viết có mặt trời mới mọc
Ánh dương hồng xẻ dọc lối mòn đêm
Tình dẫu xa đâu phải chẳng êm đềm
Người đứng cạnh phải đâu niềm hạnh phúc
Em sẽ viết giữa dòng đời thao thức
Tiếng tơ lòng ẩn khuất nỗi lòng ai
Người đợi nhau bao nhiêu tháng năm dài
Người chẳng dám tỏ bày lời tim bảo
Xin đừng trách vì sao nên chim sáo
Phải ngậm ngùi lặng lẽ bỏ bờ ao
Bến sông chiều bờ lau cũng xuyến xao
Tình yêu ấy vần thơ nào viết hết ….
ẢNH ST
THƠ PS
Tuyet voi.
Thơ dạt dào cảm xúc
Thơ hay lắm chị nha
Hay!
Thơ tuyệt bạn ạ !
Thật hay.
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn cuối tuần vui vẻ hp nhé
Thơ hay quá Phú Sĩ ạ
Thợ em viết chẳng khi nào hết được.
Mối tình đầu xao xuyến của trái tim.
Lòng vấn vương ôm ấp buổi hoàng hôn.
Sâu thẳm tận đáy lòng nhân vậy đó…
Chị thích những vần thơ của em rất tuyệt
Rất hay Phú Sỹ à. Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Thơ bạn viết rất hay . Chúc sức khoe bạn
Thơ hay em gái iu
anh đi giữa trập trùng những câu thơ em viết
thấy bước chân em ríu rít gọi mùa sang
thấy em cười như mùa thu rót mật
em chưa viết thơ tình nhưng đã là sự thật
thơm gọi tình yêu anh rồi
Tuyệt lắm bạn mến ơi…!
Thơ em tuyệt lắm
Em sẽ viết giữa dòng đời thao thức
Tiếng tơ lòng ẩn khuất nỗi lòng ai
Người đợi nhau bao nhiêu tháng năm dài
Người chẳng dám tỏ bày lời tim bảo
Quá tuyệt vời!!!
Bài thơ hay cuối tuần vui vẻ nhé em…
Thơ rất hay và nhiều cảm xúc bạn à!
Thơ hay thật tuyệt
Thơ thật là hay & Hình lại rất đẹp nhe !
Nhất em
Tuyệt
Bài thơ tình hay tuyệt em.
Phong cách thơ PS hiện đại và cao siêu lắm.OK
Rất tuyệt vời và dạt dào tình cảm. Chúc Phú Sỹ buổi tối tràn ngập niềm yêu thương nhé.