MỘT MÌNH
Thơ: Phú Sĩ
.
Có hạnh phúc chỉ một mình lặng lẽ
Nốt lặng đời dầu quạnh quẽ đơn côi
Có khóc rồi dòng lệ cũng tự khô
Chẳng sao cả đừng cho là vô vị
Một mình đó ta chẳng cần suy nghĩ
Chẳng trông chờ mộng mị để rồi đau
Chẳng tơ vương rồi lạc lỏng héo sầu
Chẳng hờn ghen người đâu tình chẳng đợi
Một mình nhé cuộc đời ta giữ trọn
Hạnh phúc đầy chặng ai tính thiệt hơn
Chẳng phải dùng tô vẻ những màu sơn
Để che giấu những dỗi hờn bất hạnh
Một mình đấy có thể là giá lạnh
Khi mùa đông chắp cánh buổi giao mùa
Nhưng yên bình thanh thản chẳng hơn thua
Ta mạnh mẽ lo gì mùa băng giá
Hạnh phúc ấy là sớm mai thức dậy
Nở nụ cười khoan khoái đón bình minh
Là tương lai ta nắm giữ bên mình
Là khát vọng mãi lung linh bạn nhỉ!
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ em thật hay , mạnh mẽ và cảm xúc . Nhưng không nên “Một mình đấy…” nhá em !!!
Bài thơ thật hay đầy cảm xúc Phú Sĩ
TRĂNG
Thơ : Đinh Khắc Khảng.
Từ muôn thủa đến nay Trăng vẫn cứ … cô đơn
Và tình cảm có lúc tròn , lúc khuyết
Nhưng tình yêu của trăng thì vô cùng mãnh liệt
Bao la… vằng vặc … tỏa sắc vàng.
Tình yêu của Trăng… ban trải thế gian
Từ cây cỏ muôn loài đều tận hưởng
Có lúc lạnh lùng, có khi trìu mến
Gọi là Chị Hằng… cái tên thật đáng yêu.
Dẫu cô đơn vẫn tỏa sắc muôn chiều
Làm đẹp cho đời , chỉ cho… không nhận lại
Một tấm lòng bao dung như vậy
Nên muôn đời Trăng vẫn được ngợi ca.
Nói về Trăng là nói đến mượt mà
Trăng duyên dáng, kiêu sa và lộng lẫy
Mấy triệu năm vẫn còn… non như vậy
Bởi trong lòng chẳng gợn chút… ưu tư.
Ai nhìn Trăng mà lại chẳng say mê
Ai nhìn Trăng chẳng dâng trào cảm xúc
Nếu đến một ngày …Trăng đi đâu mất
Thì thế gian này sẽ lạnh lẽo biết bao nhiêu…
Nói về Trăng … anh muốn nói thật nhiều
Trăng quá bao la… ngôn từ thì quá chật
Biết khi nào tả Trăng cho hết
Mênh mông tình … dào dạt quá …Trăng ơi !
Tho hay day cam xuc
Hay lắm e oi
Chúc e buổi chiều vui vẻ
hạnh phúc ơi là em là em đó.
Ru đời anh với những dòng thơ.
Ru lòng anh nỗi đợi chờ vời vợi.
Dìu hồn anh vào tận cỏi mơ…hihi anh góp vui với xíu nha em ơi…anh chúc em chiều vui mát an lành em nhé
Thơ hay lắm chị
Tuyệt vời lắm . Thật là hay !
Thơ hay quá Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.
Hay lắm
Có đôi lúc cần thêm tĩnh nặng
Để mình ta chìm đắm suy tư
Để ngẫm xem mình thiếu thứ gì
Dần điều chỉnh cho đi nhận lấy
Và mỗi sáng sau khi thức dậy
Ngẩng cao đầu đón vẫy bình minh
Nhưng hai mình…..đời sẽ đẹp hơn
Buổi chiều vui nha Phú Sĩ
Hay tuyệt nàng ơi
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art !!! This is Marvelous ..
thơ hay lắm bạn hiền ơi chúc bạn chiều chủ nhật vui vẻ hp nhé
Thơ hay thật tuyệt
Thơ hay
Ảnh nghệ thuật
Chúc em CN vui vẻ , hp…
Thơ hay lắm!
CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
Rất tuyệt em ạ !??
Tuyệt lắm em
Tuyệt
hoa đẹp thơ hay tuyệt em ơi
chúc tối ngủ ngon mộng đẹp
Rất hay !
Rất hay” Ta mạnh mẻ lo gì mùa băng giá”
Chúc bạn ngày mới
Thơ và hình ảnh minh họa quá tuyệt vời em ơi !
Hay. Chúc bạn
Hay tuyệt bạn mến ơi…!
Bài thơ hay lắm chị ơi, em mến chúc chị buổi trưa ấm áp vui vẻ chị nhé
Bốn câu cuối hay quá
Bài thơ hay , rất buồn
Chào Thi Sĩ-Phú Sĩ.! Cảm ơn bạn đã đồng hành chia xẻ mang đến giai điều lời bài Thơ hay,,tuyệt vời lắm bạn ơi.! Chúc bạn hồn Thơ luôn mãi thăng hoa bạn hiền nhé!
Hay
Ôi, ngày xưa cũng mùa đông như bây giờ nhưng sao lúc đó ko thấy mình sắp già . Sắp hết năm rồi, cho hoài niệm chút ha PS.