HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI
Thơ: Phú Sĩ
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba”
Hỡi người dân Việt gần xa
Chung tay gánh vác san hà non sông
Rạng danh nòi giống tiên rồng
Tự hào dân tộc Lạc Hồng vạn niên
Đất lành sinh lắm người hiền
Quê hương sáng mãi lửa thiêng hào hùng
Bao đời danh tướng kiên trung
Văn Lang Âu Lạc vua Hùng dựng xây
Thăng trầm chinh chiến chẳng lay
Đức tài tôi luyện chung tay diệt thù
Huy hoàng lịch sử nghìn thu
Tổ tiên để lại tiếng ru ngọt ngào
Dưỡng nuôi thế hệ anh hào
Sánh vai cường quốc đượm màu nhân sinh
Cội nguồn nhớ lấy bên mình
Công cha nghĩa mẹ hiếu tình vẹn nguyên
Trung cang lòng chẳng ngả nghiêng
Yêu dân yêu nước chính chuyên một đời….
ẢNH ST
THƠ PS
Hay lắm chị iu
Huy hoàng lịch sử nghìn thu
Tổ tiên để lại tiếng ru ngọt ngào
Dưởng nuôi thế hệ anh hào
Sánh vai cường quốc đượm màu nhân sinh ….
Hay lắm em gái . Chúc em ngày mới bình an , hạnh phúc
Tuyet voi qua,chuc ban nhe.
Hay em nha
Bài thơ tuyệt lắm em
Thơ rất hay và ý nghĩa lắm chị ơi ,,dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giổ tổ ngày. 10 – 3 ,đây là là lịch sử nước ta ,làm tròn chử nghĩa ông ,cha ,mẹ ,thầy ,,cảm ơn chị chúc chị luôn mạnh khỏe ,hp ,,
Thơ hay tuyệt lắm
Hay quá Phú Sĩ ơi
Thật tuyệt vời !
Tuyệt wa chị ơi
TUYỆT VỜI LẮM EM
MẾN CHÚC EM VÀ GĐ
Hay quá
Hay quá ban ơi. Tuyệt vời
Thơ hay rất khí phắch dân tộc !
Thay quá nàng ơi
Thơ rất hay
Tự hào là con cháu Lạc Hồng !
Lời thơ thật hào hùng. Hay lắm Phú Sĩ !
Bài thơ rất hay mang ý nghĩa lịch sử nhớ tới ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày mà con cháu Việt nam đời đời ghi nhớ. Cảm ơn em nhiều nhé
Thơ hay và ý nghĩa lắm chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ em tuyệt lắm
Lịch sử nước ngàn nam văn hiến
Con cháu ta xem đấy giữ gìn
Thực hiện ngim các cấp đầu ngành
Lấy việc nước đem tâm thực hiện
…….bài thơ chia sẻ chân tâm… chúc em tối vv
Rất hsy ạ
Những lời viết thật dạt dào , một lòng yêu quê hương đất nước…!
Tho hay rat y nghia…..
Thật là hay.
Hay và rất ý nghĩa ….Phú Sĩ
Thơ hay, ý nghĩa!
Bài thơ rất hay chúc mừng bạn nhé..
TỰ HÀO DÂN TỘC
Dân nước Việt tự hào nguồn côi
Giống LẠC HỒNG một cõi sinh ra
Nhớ ngày GIỖ TỔ tháng ba
Con dân cả nước mọi nhà dâng hương
NAM VIỆT QUỐC, một chương định sẵn
Rành rành ghi để dặn cháu con
Giang sơn Tổ Quốc núi non
Giữ gìn bảo vệ lòng son nguyện thề
Địa linh kiệt Vua về dựng nước
Sử anh hùng đâu thước nào đo
Biết bao xương máu anh hào
Vì chưng ĐẤT NƯỚC chến hào xác phơi
Hồn chiến sĩ, rạng ngời chí khí
Gọi cháu con đứng dậy kiên cường
Dẹp bao nhiễu lọan quan trường
Trung quân ái quốc dâng hương VUA HÙNG
Nhớ NGUỒN CỘI, trung dung nghĩa cả
ĐẤT NƯỚC này đã quá đau thuơng
Nhớ ngày DỰNG NƯỚC làm gương
Chung tay GIỮ NƯỚC theo gương BÁC HỒ
Bài thơ hay lắm. Chúc mừng
THƠ hay đó em.nhắc cho những ai quên tổ quốc quên đồng bào,bám đít kẻ thù của dân tộc.quên mất nòi giống TIÊN RỒNG
Chúc em ngày mới tốt đẹp nhất nhé!
Thơ hay
Chúc vui khỏe
Bài thơ rất hay
Hay ý nghĩa
Rất hay tự hào dân tộc
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay cội nguồn ko bao giờ quên
Bài thơ hay tuyệt
Hình ảnh đặc sắc-ấn tượng