TÌNH VAY
Thơ: Phú Sĩ
Tình vay mượn lỡ làng một thuở
Chốn phong trần ta nợ đời nhau
Trùng khơi nỗi nhớ dạt dào
Duyên hờ gối tạm đớn đau chăng người
Nắng chơ vơ trời chiều giăng lối
Ta vô tình vay vội tình xa
Ảo huyền ngây ngất lệ nhòa
Hồn còn vương lại tàn tro ngậm ngùi
Kiếp ba sinh ngược xuôi trong đục
Sợi tơ hồng ai buộc chẳng xong
Gỡ sao cho hết long đong
Chim lồng một thuở nhớ đồng nước xưa
Ân tình ấy sao vừa nợ trả
Cuộc tang bồng sao hóa đắng cay
Mong manh một kiếp tình vay
Mới hay tạo hóa vần xoay đã đành ….
ẢNH ST
THƠ PS
Thật tuyệt em à !
Thơ hay thật tuyệt
Rất tuyệt vời…
Tuyệt vời
Tuyệt lắm
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and very charming so cute beautiful young gorgeous lady !!! This is Marvelous ..
*******…TÌNH VAY…*******
Anh vay em…một mối duyên thơ…
Nợ ân tình…hồn anh mãi nhớ…
Chuyện yêu đương…bao giờ vẫn thế!…
Có lẽ nào…ta nỡ làm ngơ…
Nợ chưa trả… lòng mãi thẩn thờ…
Không để nợ… chìm trong lòng bể…
Hồn bỡ ngỡ… lòng như nhắc nhở…
Giọt u sầu…trôi dạt trong mơ…
Ôm nợ tình… lo nghĩ thẩn thờ…
Nếu trả hết…chia lìa cách trở…
Yêu và thương…như duyên và nợ…
Để cho hồn…luôn mãi ngẩn ngơ…
Gieo lời thơ…vần nét nhạt mờ…
Gởi theo gió…vu vơ lời nhớ…
Vầng mây đen…phủ trùm nhân thế…
Còn gì đâu…mà mộng với mơ…
Này em hỡi!…em hãy làm ngơ…
Món nợ tình…anh luôn nhung nhớ…
Hãy quên đi…cũng không nhắc nhở…
Để mình anh…ôm nợ thẩn thờ…
Để mình anh…thơ thẩn ngẩn ngơ…
Để mình anh…ôm duyên tình nợ…
Để mình anh…ôm bao nỗi nhớ…
Nợ ân tình…lịm chết hồn thơ …
***…TÌNH VAY…***
Duyên tình…
Trót lỡ vay ai…
Để cho chữ nợ…
Nhắc hoài trong tim…
Nhớ thương…
Mãi cứ đi tìm…
Nào đầu có thể…
Lặng im hửng hờ…
Nợ tình…
Hồn mộng bơ vơ…
Gởi bao nhung nhớ…
Lời thơ về người…
Nhớ nhung…
Lòng mãi chơi vơi…
Nào ai thấu hiểu…
Tình ơi hỡi tình…
Nỗi nhớ…
Ta ôm một mình…
Mong rằng trả được…
Nợ tình cho em…
Nhớ nhung…
Nhung nhớ ngày đêm…
Mộng tình sao chẳng…
Êm đềm thế ni…
Yêu thương…
Nào có được gì
Vay tình phải trả…
Giữ chi nhớ hoài…
***…TÌNH VAY …***
Em cho anh…
vay nợ tình thơ…
Trong tim ♥ anh…
vẫn luôn mãi nhớ…
Muôn vạn kiếp…
tình yêu vẫn thế!…
Vay ân tình…
ai nỡ làm ngơ
Và nhớ mong…
hồn mãi thẩn thờ…
Nợ chưa trả…
mộng mãi vu vơ…
Nghĩ lo nợ…
thì hồn gợi nhớ…
Trả được nợ…
biết đến bao giờ…
Đêm từng đêm…
cứ mãi vu vơ…
Lo nợ tình…
mà hồn bỡ ngỡ…
Hồn thao thức…
giọt sầu rướm lệ
Trả nợ em…
biết đến bao giờ…
*Góp thơ cùng em *
Hay lắm em….Phú Sĩ
Bài này tuyệt bạn à ! Like
Tình vay đúng thật mong manh !
Yêu chi vay mượn long lanh mi buồn …
Cuộc tình buồn quá, ta thả nỗi buồn trôi!
Hay quá em ơi
Hay!
Thơ em tuyệt lắm
Stlb rất tuyệt vời rất hay
CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
ai vay tình xin trả tình tôi
đừng có nói để rồi bỏ đấy
trùng dương con sóng vỗ đầy
lòng tôi ngóng đợi hết ngày lại đêm
Hay quá em ơi!
Thích ai nợ mình
Bài thơ tuyệt lắm em