Bài Thơ: MƯA CHIỀU THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA CHIỀU THƯƠNG NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

. ….
Mưa chiều nỗi nhớ đơn côi
Hay trời đang rơi dòng lệ
Muộn màng lối về em đợi
Thế rồi từ ấy xa nhau

Mưa chiều từng hạt xôn xao
Chạnh lòng buồn sao anh hỡi
Phiêu linh cuộc đời trôi nổl
Ướt mình kẻ đợi xót xa

Mưa chiều cho nụ đơm hoa
Lối về hai ta còn nợ
Một thời tình yêu đã nở
Chiều mưa cứ ngỡ chung đôi

Mưa chiều rửa vội lời xưa
Sông quê thuyền chưa trở lại
Chiêu buông tiếng lòng tê tái
Sao trời mưa mãi chưa nguôi

Mưa chiều ngậm ngùi lang thang
Hạt sầu hạt mang trăn trở
Chiều mưa âm thầm thương nhớ
Mịt mờ theo miền lãng quên …

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Thơ rất hay em

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

” Mưa chiều thương nhớ ” hay lắm Phú Sĩ.

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

*****…CHIỀU MƯA… *****

Mưa chiều giọt buồn chơi vơi…
Hay mây ☁ u sầu nhỏ lệ…
Muộn màng gió ru tình nhớ…
Thế nên mùa hạ mưa ngâu…

Mưa chiều trời mưa thật lâu…
Chạnh lòng nhớ mây ☁ mưa hỡi!…
Phiêu du mưa rào muôn lối…
Ướt đẩm vườn mộng tình thơ…

Mưa chiều hạt mưa thẩn thờ…
Lối tình mưa gieo giọt nhớ…
Một mối duyên tình dang dở…
Chiều mưa giọt sầu chơi vơi…

Mưa chiều gíeo sầu khắp nơi…
Sông nhớ bến chờ mây ☁ đợi…
Chiều buồn gió đưa mây ☁ tới…
Sao mưa chiều cứ lang thang…

Mưa chiều buồn bã sầu giăng…
Hạt buồn hạt thương hạt nhớ…
Chiều mưa duyên chờ tình lỡ…
Mịt mù u ám vườn thơ…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em HMT

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Thơ mưa chiều hay lắm
Chuc buổi thật nhieu niem vui nha
..hjhjhjjj

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

thơ hay hình đẹp nè nàng ơi

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

“Mưa chiều rửa vội lời xưa
Sông quê thuyền chưa trở lại
Chiêu buông tiếng lòng tê tái
Sao trời mưa mãi chưa nguôi…” Rất THƠ ,

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Tee Vo
Tee Vo
6 years ago

Thật tuyệt vời

Minh O Pham
Minh O Pham
6 years ago

Buồn nhưng rất hay!

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Tuyệt vời em ơi
Ngày mới dạt dào tin yêu nhé

Nguyễn Duy Chúc
Nguyễn Duy Chúc
6 years ago

thơ hay và tâm trạng quá !

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Tuyệt lắm !

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

THƠ HAY BẠN. MƯA CHIỀU NỖI NHỚ ĐƠN CÔI…

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Hay lam em

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay lắm em Phú Sĩ

Scroll to Top