Bài Thơ: LỖI HẸN BẾN SÔNG QUÊ **** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỖI HẸN BẾN SÔNG QUÊ **** (Tác giả: Phú Sĩ)

LỖI HẸN BẾN SÔNG QUÊ ****
Thơ: Phú Sĩ

Con sông quê đã bao mùa mưa nắng
Nước lớn ròng theo dĩ vãng tuổi thơ
Làng đôi ta bên lở đợi bên bồi
Chiều tan học ta chờ nhau chung lối

Đời dâu bể có ngờ đâu nên nỗi
Anh xa rồi khuất lối những chờ mong
Nơi quê người anh có thấy buồn không
Nơi bến vắng con nước ròng trắng bạc

Sóng đời thổi anh phương trời phiêu dạt
Để bến sông nay khao khát câu hò
Để tình mình như nhánh lục bình trôi
Lãng đãng buồn qua bao mùa nước nổi..,

Sáo đã bay trong một chiều nắng vội
Em theo chồng… hờn dỗi bến sông quê
Anh ra đi không mong đợi ngày về
Trách làm chi ủ ê tình chim sáo

Em bỏ lại nửa câu hò sầu não
Con bướm vàng thôi đậu trái mù u
Cho lời ru da diết điệu tình thu
Trôi đi mãi mịt mù mùa thương nhớ

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BUỔI TỐI AN LÀNH HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay quá em ơi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc Phú Sỹ buổi tối ngọt ngào yêu thương nha.

Đinh Giao Hữu
Đinh Giao Hữu
6 years ago

Quá hay em !

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay quá,chúc Phú Sĩ ngủ ngon

Tee Vo
Tee Vo
6 years ago

Thơ hay quá em PS ạ!!!

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Hay lắm lắm luôn chị ơi .

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay lắm
Chúc PS vv, hp…

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Bài thơ có nhiều cảm xúc hay quá.
Con sông quê bên lở nhớ bên bồi
Hai đứa ngồi soi bóng dưới sông quê
Em lấy chồng lòng anh chán ê chề
Nên xa quê từ đó không về nữa.

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay quá em ơi
Chúc vui ngày mới mến thương

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Chu cha hay quá đi PXP

Tuấn Hiền
Tuấn Hiền
6 years ago

CHÚC MƯNG BÀI THƠ HAY

Luyến Ngô
Luyến Ngô
6 years ago

Cám ơn cảm xúc tuyệt vời thơ hay, ảnh đẹp chúc nhà thơ luôn luôn vui vẻ tràn đầy hạnh phúc, ra nhiều thơ hay hơn nhiều thế nữa

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

Bài thơ rất hay và là một tuyệt tác của Phú Sĩ tài hoa

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Nguyễn Hoài Phố
Nguyễn Hoài Phố
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi,cứ mênh mang như thế nha

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Lãng đãng buồn qua bao mùa nước nổi…

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Hay ngọt ngào day rứt quá em ơi
Đêm thu gió thổi lạnh hồn cô độc
, , , !
Ngày trở về nối lại dây tơ hồng
, , ,!
Thay áo áo hoa pháo nổ rượu nồng
Chiếc cầu xưa đôi ta cùng ho hẹn
Thường đi học về nay vắng em rồi
Trời ơi! thức đêm mới biết đêm dài
Thuyền tình sang bến đắng cay một đời, , , !

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá Phú Sĩ.

Quyen Huynhkim
Quyen Huynhkim
6 years ago

Mot bai tho ve Sông rat hay , cam on ban giúp bao nguoi nho lai mot thoi tuoi tre cua minh , xuyênsuot bai tho la mot ky niem qua ngot ngao ! Rat cam on , Chuc ban buoi toi yen binh !!!!

Trung Nguyenquang
Trung Nguyenquang
6 years ago

Được đó

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
6 years ago

Hay và dạt dào lắm Phú Sĩ ơi !

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. …BẾN SÔNG QUÊ…

Trở về thăm lại… bến sông quê
Tìm lai kỷ niệm… của tuổi thơ
Gợi lại trong lòng…bao nỗi nhớ
Thu xưa bến nước… ai đợi chờ

Ngồi ở gốc đa… ngắm lòng sông
Thuyền ai trôi dạt… ở giữa dòng
Nước trôi êm ả…không gợn sóng
Hồn thu gợi nhớ… ở trong lòng

Tình yêu như nhánh…lục bình trôi
Trong lòng sao thấy… cứ chơi vơi
Thuyền tình bấp bênh… luôn trôi nổi
Tình yêu bên lở …một bên bồi…

Người xưa vắng bóng… một chiều thu
Bướm vàng thôi đậu…trái mù u
Chiều buồn nhớ lại… mùa thu cũ
Mây chiều lơ lửng… gió vi vu…

Em đã sang thuyền… bỏ bến sông
Từ ngày mà em… đã lấy chồng
Còn chi đâu nữa… mà mơ mộng
Em có khi nào… nhớ anh không?…

Tuat Truong
Tuat Truong
6 years ago

Bài thơ hay quá. Có cái gì đó buồn và tiếc nuối.

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Kỹ niệm tuổi thơ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice.

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

quá tuyệt Thơ em Phú Sĩ .

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời quá ,chúc mừng bạn iu
Buổi chiều an vui nhé

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Tuyệt vời với cảm xúc luôn khắng khít đậm đà với tình cảm quê nhà của PS nha, bài thơ hay lắm!

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay bạn PS..

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn mình PS.

Thong Pham
Thong Pham
5 years ago

Thơ hay hình đẹp Chúc em buổi tối vui vẻ

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Hay lắm bạn PS

Scroll to Top