Bài Thơ: TÌNH LÚA ĐƠM BÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH LÚA ĐƠM BÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH LÚA ĐƠM BÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Đất trời hẹn ước mùa thu
Lúa thì con gái thẹn thùng trổ bông
Lung linh nắng sớm trên đồng
Sương mai đọng lại tình nồng quê hương

Lối về xóm nhỏ còn thương
Tình quê thêm đậm má hường thêm xinh
Tiếng hò ai đó thắm tình
Chờ ngày lúa chín duyên mình với ta

Đêm trăng tát nước đồng xa
Tình chàng ý thiếp giao hòa nghĩa ân
Trách trời sao chẳng sang xuân
Cho thuyền ước hẹn vẹn phần nợ duyên

Chiều nay trên bến đợi thuyền
Có người năm ấy chờ duyên một đời
Ấm no hạnh phúc rạng ngời
Rập rờn bông lúa nhớ thời xuân xanh

Lão già tóc ngả thôi đành
Nhớ về ký ức tình anh năm nào
Nụ cười thiếu nữ đây sao
Cụ bà móm mém ngọt ngào tình ơi!

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật hay

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Thật tuyệt vời !

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay ngọt ngào lắm em
Đêm trăng tát nước đồng xa
Sao em tát ánh trăng vàng bỏ đi
Trách trời sao chẳng sang xuân
Cho thuyền cặp bến vẹn trọn nợ duyên

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

Làm mệt muốn chết..mà bị cỡi trên lưng nữa.ai mà chịu nổi. ( bài thơ hay )

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời chị ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm.!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời , hình thật đẹp nha em!

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa tuyệt vời, hình ảnh minh hoạ ấy rất đẹp và tình cảm yêu thương

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc hình ảnh đẹp,chúc bạn vui an lành.

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Thơ hay tình cảm hương quê mặn mà

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh dễ thương quá

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Bài thơ thật hay ! Ảnh đẹp ! Chúc em an vui nhé !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Trần Viện
Trần Viện
6 years ago

Bài tho hay hình ảnh sống đông chúc mung tacl giả

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Tình quê chân chất, nhẹ nhàng, sinh động. Hay lắm bạn.

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! This is Marvelous ..

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp bạn ơi!

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay tuyệt em à

Minh Ngọc
Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

*********…TÌNH QUÊ… *********

Dẫu biết rằng… anh vẫn mãi yêu em
Dẫu cách xa… em ơi!… đừng hờn dỗi
Bởi yêu thương… thì nào đâu có lỗi
Tiếng yêu xưa…lưu lạc bước đường trần

Chẳng thể nào… ta lạc lối duyên xuân
Ạnh mãi mong…chúng mình sớm gặp lại
Làng quê mình… nay đang mùa gặt hái
Anh ngóng trông…chờ đợi đón em về

Anh cùng em… hai bóng vẫn đam mê
Bỡi xa cách…nên duyên tình nhung nhớ
Em hãy về…se thắm tình duyên nợ
Mộng tình ta… câu ước nguyện cho tròn

Em hỡi ơi!… đừng mê cảnh giàu sang
Quê hương mình… ân tình luôn mang nặng
Người dân quê… nghĩa tình luôn sâu lắng
Mong em về… chúng ta được gần nhau

Nguyện một lòng… yêu em mãi mai sau
Ta dìu dắt… đến thiên đường hạnh phúc
Ta trao nhau… mộng uyên ương chân thực
Cả đời này… ta mãi cạnh bên ta…

Viên Ngọc Sáng
Viên Ngọc Sáng
6 years ago

Thơ rất hay ảnh rất đẹp..

Ngoc Ngoc Triet
Ngoc Ngoc Triet
6 years ago

tuyệt vời bạn hiền

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you Le Dang and Vuong Va.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Verynice pic.

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Tuyệt lắm em ơi!

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

cảnh đẹp qua
lời thơ dịu dàng
em chúc mừng tác giả ạh

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
6 years ago

Đậm tình người lẫn chất mộc mạc của quê hương… Tuyệt !

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Tram Anh Lê
Tram Anh Lê
5 years ago

Thơ hay hình đẹp bạn à

LE Khoa
LE Khoa
5 years ago

Thơ phủ sĩ tuyệt vời … Hay hay

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời em ơi…Anh chúc em đêm an lành ấm áp hạnh phúc và ngů ngon nha

Scroll to Top