Bài Thơ: THƠ TÌNH THU CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THU CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ TÌNH THU CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Anh viết cho em bài thơ tình hoài niệm
Có nắng thu vàng mùa lá rụng mênh mang
Sợi gió ru tình nghe xao xuyến mơ màng
Chút nhớ bâng khuâng ngỡ ngàng hương tình cũ

Anh viết cho em gió sông chiều quyến rũ
Thổi trôi tình mình theo con nước mùa thu
Thương nhánh lục bình êm êm mãi lời ru
Ân tình quê hương mãi ngủ trong dòng chảy

Anh viết cho em giữa hai mùa nắng trải
Dãy lụa óng vàng mềm mại dưới trăng thanh
Con đò yêu thương lèo lái những bến bờ
Huyền thoại tình yêu một thời ta mãi nợ

Anh viết cho em khi giọt sương còn đợi
Tia nắng mặt trời chưa nỡ xóa màn đêm
Tím cả đồi sim hương còn đọng bên thềm
Khi trái tim anh còn nỗi niềm ngang dọc

Anh cảm ơn trời đã ban ơn mưa móc
Cho cuộc đời này em đọc được lòng anh
Ướp cả long lanh trong từng giọt sương lành
Nhuộm cả trời yêu sắc màu hoa lấp lánh…

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời !
Chúc PS ngủ ngon…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Phuong Tu Khanh
Phuong Tu Khanh
6 years ago

Huyền thoại tình yêu một đời ta mãi nhớ
Em mặc áo vàng sao xa ngái mùa thu?!

Phùng Thu Yến
Phùng Thu Yến
6 years ago

Anh có biết em luôn mãi sống
Và Mổi chiều ngồi ngóng tin anh
Có những đêm tháo thức năm canh
Ôn kĩ niệm của ngày mình gặp gở

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Hay wa chị iu

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm nà

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

Thu nỗi niềm vang lên từng kỷ niệm
anh vết về vương miệng thu tình yêu
đội vào tim em, đỏ rực bao điều
em được anh viết về triệu lời thương và nỗi nhớ

rất hay tác giả

Trần Thu
Trần Thu
6 years ago

Em trai Phú Sĩ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi ,,,!
Trời vào thu ngồi nhặt lá vàng rơi
Ôn kỉ niệm,,, một thời để nhớ,,,!
Dấu yêu ai,,, đọng mãi với thời gian,,,

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Tím cả đồi sim hương còn đọng bên thềm
Khi trái tim anh còn nỗi niềm ngang dọc.Hay quá Phú Sĩ

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

thơ hay lắm

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Bài thơ thật ngọt ngào và lãng mạn. Chúc bạn buổi tối an lành ấm áp nhé. (mà bạn là Anh hay là chị vậy???) ????

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Anh viết cho e khi giọt sương còn đợi/. Hay tuyệt vời.

Manh Cuong Nguyen
Manh Cuong Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt bạn à ! Ảnh rất đẹp !!

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay
Ảnh đẹp
Mến Chúc Bạn buổi tối ngọt ngào ấm áp yêu thương
Xin Chào

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay lắm

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào thắm thiết em ạ. Chúc em đêm an lành

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay quá nàng iu

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Thơ hay lắm . Chúc mừng em gái . Chúc em ngày mới vv hp nhé

林水添
林水添
6 years ago

早安

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Rất hay em ơi

Nguyễn Viet Anh
Nguyễn Viet Anh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc ngày mới vv hp

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! This is Marvelous ..

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm nha e

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Rất là duyên dáng đẹp xinh em mình

Tình Quê
Tình Quê
6 years ago

Thật thơ mộng
Hay lắm Bạn ơi !

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Verynice Pic.

Bich Ngoc Nguyen
Bich Ngoc Nguyen
6 years ago

Thơ hay và lãng mạn chúc mừng tác giả

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Phu Si.

Khanh Ngo
Khanh Ngo
6 years ago

Hay quá Phú Sĩ …

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Hello.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Thanks chị iu.

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Hu

Bich Nga Ho
Bich Nga Ho
6 years ago

Phu Si … Tho rat hay … anh that dep

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt nha, ảnh thật đẹp.

Scroll to Top