HƯƠNG TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ
Có biết không em!?
Vầng trăng thuở xa xưa … một thời chỉ khuyết …
Khi tạo hóa tạo ra con người …
Với tình yêu dạt dào …
Thì ánh trăng mới tròn đầy …
……. trong khu vườn ước hẹn của Eva
Thế đấy em ơi!?
Như đã tự bao đời….
Vầng trăng trong ta … luôn dịu dàng trong mát…
Điệu ca dao trên đồng… mùa vui đôi lứa hát….
Tung tăng chiếc đèn lồng
Dưới bóng trăng nghèo…
….. còn ngọt ngào câu chuyện cổ ngày xưa ….
Những đêm trăng vàng…
Em trồng nụ trồng hoa….
Rồng rắn lên mây …
Thả ước mơ xanh …trên cánh diều thơ mộng
Ánh trăng hồn nhiên … một thời ta hoài vọng
Trăng trèo lên cây…
Trăng tắm bến sông gầy …
Khung cửa sổ ngày nào …Có ánh mắt thơ ngây….
Có cậu học trò bao lần mơ ngày làm thi sĩ….
Mong đến một ngày sẽ tìm được vầng trăng vừa ý
Gửi trọn tấm tình vần thơ ví hương trăng ….
Thơm nồng mùi hương …
…. hoa cau trắng đêm rằm …..
Tình trăng em ơi … muôn đời luôn sâu đậm …..
ẢNH ST
THƠ PS
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT MÙA TRUNG THU ẤM ÁP
Thơ ban luc nào cũng lam mình cam động ?
Thơ hay lắm bạn ạ
Hay quá bạn
Thơ hay lắm bạn chúc buổi chiều vv& hp
Ý tưởng của chị hay quá
Em đã được đọc. Thật tuyệt anh ạ.
Phú Sĩ
Bài thơ làm mình nhớ quá tuổi thơ
Thơ hay lắm mến tặng tác giả
Hay lắm !
Em chúc chị buổi chiều an vui,bài thơ ý nghĩa rất hay.
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn đầu tuần vui vẻ hp nhé
Rất là hay
Khen thay
Nhà thơ Phú Sĩ này !
Bài thơ rất hay
Bức ảnh thật đẹp
Chúc Bạn Tôi Buổi chiều vui vẻ
Xin Chào
Thơ hay , giầu cảm xúc lãng mạn ! Chúc luôn bình an & tràn thi hứng !
Em ơi …
Hồn em cả một trời thơ . Hay lắm Phú Sĩ
Thơ hay ngọt ngào, cảnh đẹp lắm em,, ,!
Nhớ lại một thời tuổi thơ ,,,đã qua rồi. Buổi tối vui vẻ an lành
Bài tho rât hay hình ảnh tho mông chúc mung tác giả
Thơ hay quá Phú Sĩ.
Thơ rất hay… anh chúc em buổi tối vvhp nhé !
Chúc buổi tối:ngọt ngào yêu thương
Phú Sĩ
Thơ em hay lắm. Anh góp vui mấy câu nha:
*******************
TRĂNG SẦU
———————————-
Trăng kia khi khuyết, khi tròn
Đời người sao lắm vui buồn, đắng cay.
Khi vui, ca hát cả ngày
Khi buồn, chẳng thể đắm say nơi nào?
Trăng ơi, trăng ở trên cao
Thấu chăng nhân thế có bao nỗi buồn?
Trời Ngâu mưa vẫn cứ tuôn
Gió heo may gợi nỗi buồn là sao?
Người xưa nay ở nơi nao
Để ta đêm đến chênh chao nỗi sầu?
Tình ở đâu? Mộng ở đâu?
Trăng thu nay đã nhuộm màu quan san
Vòng tay ân ái nồng nàn
Thoáng đà mờ ảo, nhân gian… khóc thầm.
Beautiful.
Thơ hay hình đẹp lắm chuc tác gia buổi sáng vui ve hp nhé
Buổi sáng tốt đẹp nhé em Phú Sĩ
Bài thơ rất tuyệt vời
Mình chúc bạn
Tuyệt vời bạn ơi
Thơ hay em gái iu
tuyệt tác
Bài thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !
Phú Sĩ
Dễ thương qua đi!
Thanks.
Một năm rồi đó chị iu ơi
PS diễn cảm bài thơ rất khúc chiết, ý sâu nhẹ nhàng và lắng đọng nha!
Tuyệt vời bạn tôi
Bài thơ hay