LỜI CỦA MẸ
Thơ: Phú Sĩ
Đường về nhà mình xa lắm phải không con!
Bước chân ra đi có còn mong chốn cũ
Như cánh chim bay trên bầu trời vần vũ
Để chiếc tổ buồn quạnh vắng những mùa thu
Dang rộng đôi tay lam lũ chốn chợ đời
Mẹ chẳng mong con đáp đền câu ân hiếu
Tường đá rong rêu phủ bao điều chưa hiểu
Mẹ cha oằn mình giữ nếp nóc bình yên
Đường về nhà mình con dốc đổ chao nghiêng
Tháng bảy bão bùng ưu phiền trong gió loạn
Mỗi độ thu sang hoa vàng buồn lặng lẽ
Chơi vơi bóng chiều… cò mẹ mỏi mòn trông
Một chút mặn dòng mồ hôi thấm bên sông
Một chút cay cay thơm nồng mùi hương lúa
Một chút mong manh lá khô vàng mấy thuở
Một chút chạnh lòng dang dở trái tim khô
Dòng đời cuộn dần theo con sóng nhấp nhô
Phố thị phồn hoa … sao nỡ quên con hỡi!
Con đường về nhà .. bước chân con đành lỗi
Hay bởi bùn quê … nỗi nhớ đã vơi dần ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Bài thơ hay và cảm động lắm Phú Sĩ
Hay lắm bạn mình
Thơ hay lắm bạn Phú Sĩ!
thơ hay lắm rất ngọt ngào hình đẹp bạn hiền ơi chúc bạn đầu tuần vui vẻ hp nhé
Hay cho bai co cau. Hay bởi bùn que…..noi nho da voi dan.
Thơ rất hay tg ơi!
Thơ hay lắm
Thơ thật là hay , ảnh đẹp ! Chúc em an vui nhé !
Phú Sĩ vui nhé
Phú Sĩ ngủ ngon
Bài thơ rất hay
Chúc em buổi tối vvhp!
Hay lắm em
Thật hay nàng
Phú Sĩ
Bài thơ hay… tội nghiệp mẹ già và nỗi khổ tâm người xa xứ
Thơ hay ! Thật cảm xúc !
Thơ hay lắm bạn
Rất hay
Bài thơ cảm động quá lắm em iu.
Bài thơ rất hay
Thơ hay lắm chị
Bài thơ rất hay!
Bài Thơ cảm xúc quá..
Thơ hay lắm bạn ơi..!!
Thơ hay quá!
Tuyệt vời cảm xúc PS đã nén trong bài thơ nha…và càng tuyệt vời hơn khi có những người con biết cảm nhận và hiểu dc nỗi niềm của người làm mẹ khi đọc dc bài thơ nầy PS ạ!
Bài thơ hay em..
Rất hay em /?????
Quê hương nếu ai kg nhớ- sẽ kg lớn nổi thành người.
Cảm ơn nhà thơ nhé!
Bài thơ hay
Hay nè
Tuyệt lắm em
bài thơ đậm tinh nhân văn ,…và thật cảm động… PS oi!…
Hay và cảm xúc quá bạn iu
Bài thơ rất hay chan chứa tình cảm.. Tím lại nhớ mẹ rui Phú Sĩ oiii