Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NỤ HỒNG CHƯA KỊP NỞ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NỤ HỒNG CHƯA KỊP NỞ (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NỤ HỒNG CHƯA KỊP NỞ
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà đi về
Khi bóng tối trùm giăng
Người đàn bà co ro … ôm đóa hồng ngược dốc
Nghĩ về cuộc chia tay … trong màn sương trắng đục
Khi ấy những đóa hồng còn chưa kịp nở hoa ….

Có người đàn bà bước lầm lũi xót xa
Nơi nỗi buồn ẩn cư hơi thở hòa theo gió
Trả nợ chốn hồng trần tự lòng mình hỏi nhỏ:
Hạnh phúc ấy là gì? Nơi đó có mình không ….

Tay têm trọn tấm trầu …
… ngày ấy bước sang sông
Những người đàn bà chưa hề đâu mơ mộng
Những phiến đá cuộc đời đè lên bao khát vọng
Vội vã gót mưu sinh ngấn lệ chảy ngược dòng …

Đóa thạch thảo ngày nào vẫn tím sắc thu phong
Cuộc đời nay gọi rằng …
Người đàn bà gánh gió…
Lặng lẽ đếm yêu thương cho mái đầu con nhỏ
Nhòe nhoẹt đón khổ đau trăn trở vết thương lòng …

Họ là người đàn bà …
Cuộc đời vẽ chưa xong …
Trên đôi môi sắc hồng của tình yêu thắm đượm …
Chữ tình nhân phai phôi khi nụ hồng vừa chớm
Nắng gió phía ngược mùa cánh vạc mãi còn đau …

ẢNH ST
THƠ PS

VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG CÓ NGÀY VALENTINE

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Quá tuyệt vời ak

Nguyễn Hoài Phố
Nguyễn Hoài Phố
4 years ago

Chị iu Phú Sĩ, buổi tối ấm áp an lành bên gia đình nhé ?☘️

Trần Thị Kim Lien
Trần Thị Kim Lien
4 years ago

Thơ bạn rất có cảm xúc

Le Van Thieng
Le Van Thieng
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc!

Đặng Ngọc Hạnh
Đặng Ngọc Hạnh
4 years ago

Hay quá bạn iu

Khăc Ta Nguyễn
Khăc Ta Nguyễn
4 years ago

Có nhiều người Phái nữ , không có ngày Valentine ?? Nhưng – Người ta có được nhiều thứ khác .
Có nhiều người phái Nữ ngập tràn ngày Valentine ? Nhưng rồi chẳng có được …Những gì .
Xin được góp lời CHÂN THẬT ,
Có chi không phải ,
Xin xí xóa – bỏ qua .

Phuong Dung
Phuong Dung
4 years ago

Bài thơ thật hay?

Hoa Muống Biển
Hoa Muống Biển
4 years ago

Cảm ơn một bài thơ hay của bạn!

Yên Hà Trần
Yên Hà Trần
4 years ago

Thấu cảm!

Trong Thanh Vu
Trong Thanh Vu
4 years ago

Sâu lắng một miền cảm xúc…Bài thơ thật hay !chúc PS sức khỏe và buổi chiều thật vui .

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
4 years ago

Hay lắm em

Tien Le
Tien Le
4 years ago

Hay quá

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
4 years ago

Bài thơ thật hay và đầy ắp tính nhân văn .

Vy Khánh
Vy Khánh
4 years ago

Hay quá nè

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Tuyệt vời chúc vui vẻ

Kiều Dung
Kiều Dung
4 years ago

Hay quá bạn ơi!!!

Kim Ngan Dam
Kim Ngan Dam
4 years ago

Thơ Phú Sĩ mình rất thích cảm ơn đã cho những vần thơ hay
Cho mình xin chia sẻ nha

Minhphuong Nguyen
Minhphuong Nguyen
4 years ago

Thầm lặng ngắm đàn bà
Bao điều ta trăn trở
Thầm lặng ngắm đàn bà
Bao điều ta xót xa
Thầm ngắm người đàn bà
Bao cay đắng dâng trào
Thầm ngắm người đàn bà
Bao si mê khao khát
Thầm ngắm nhìn đan bà
Bao dịu ngọt nồng say…
……
Chúc nhà thơ luôn vui vẻ ???

Le Luyen
Le Luyen
4 years ago

Bài thơ hay quá tg ơi.!

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
3 years ago

Bài thơ hay

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
3 years ago

Rất hay bạn à

Van Anh Chu
Van Anh Chu
3 years ago

Bài thơ hay đầy tâm trạng của người đàn bà mang bao khát vọng trong cuộc sống và tình yêu làm người đọc nhiều suy nghĩ và thông cảm với thể thơ như tâm sự ,kể chuyên với độc giả, cảm ơn bạn nhiều

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
3 years ago

Hay quá em ơi

Tuan Nguyen Xuan
Tuan Nguyen Xuan
3 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc …quá hay !…

Nam Hong
Nam Hong
3 years ago

hay qua a

Châu Chu
Châu Chu
3 years ago

Chúc mừng bạn

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
3 years ago

Nice

Huong Vo
Huong Vo
3 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng tác giả

Thọ Khiêm
Thọ Khiêm
3 years ago

Rất hay và sâu sắc.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
3 years ago

Hay lắm

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Thơ hay quá, rất đúng với nỗi lòng của mình, cho mình chia sẽ nhé.

Scroll to Top