Bài Thơ: NẾU! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NẾU! (Tác giả: Violet Hoa)

NẾU!
Thơ: Violet Hoa

Nếu em có thêm một lần chọn lựa
Vẫn chọn anh lần nữa bước chung đường
Nhen tình mình sâu đậm mãi ngát hương
Gian khổ vẫn vô thường ta vững bước

Nếu có thể thêm một lần em được
Nắm tay anh hẹn ước dưới trăng rằm
Em vẫn thề vẫn hẹn đến trăm năm
Yêu anh mãi dẫu vô vàn sóng gió

Nếu em sẽ là vầng trăng sáng tỏ
Muốn soi anh rạng rỡ khắp ngân hà
Nếu em là ngọn gió hát ngân nga
Ru anh ngủ hiền hòa trong giấc điệp

Nếu anh mãi là chàng – em là thiếp
Quấn quýt nhau mải miết tiếng yêu đầu
Nguyện muôn đời hay vạn kiếp dài lâu
Không thay đổi một màu hương tình ái.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Đông
Trần Đông
6 years ago

Cảm xúc Tình yêu hay tuyệt nha em!

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Hay lắm em à!

Bùi Trường Chung
Bùi Trường Chung
6 years ago

Dư ân ngày xưa còn đó tuyệt thơ hay quá

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Chị chia sẻ cùng em gái Violet Hoa mấy vần thơ nhé.
GỬI BẠN YÊU THƠ
Viết đi bạn những vần thơ thân thiết
Có phải ai cũng viết được thơ đâu
Người yêu thơ chữ nhảy múa thành câu
Vần thơ thắm nối nhịp cầu bầu bạn.

Thơ chắp cánh cho tâm hồn thanh thản
Gửi tình thơ muôn vạn nẻo yêu thương
Những suy tư,mộng ước giữa đời thường
Hương nồng ái tình yêu thương đôi lứa

Lời tâm huyết con tim hồng rực lửa
Bên cạnh người thương một nửa của mình
Vần thơ yêu như lời hứa đinh ninh
Yêu chân thành trọn nghĩa tình chung thuỷ.

Dẫu cuộc đời bể dâu đâu hoàn mĩ
Vượt chông gai ý chí vững vàng thêm
Thơ đồng hành như người bạn ở bên
Gửi gắm, sẻ chia mà nên tri kỷ

Xuân sắp tới vui cùng xuân hoan hỷ
Đón xuân về lòng chỉ nói lời yêu
Cuộc đời ơi! Ta yêu thật là nhiều
Thơ nói hộ … bao điều ta muốn nói.

Moon Anh
Moon Anh
6 years ago

Hay lắm em

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Bài thơ hay lắm chúc em muôn điều tốt đẹp

Hoàng Lân
Hoàng Lân
6 years ago

Cảm kích 2 cô giáo, 2 tâm hồn thơ ( nỗi niềm yêy )giống nhau, và cùng quê NB.

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay , tình cảm son sắt, thủy chung

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

. NẾU ĐƯỢC…!

Nếu anh được thêm một lần chọn lựa
Vẫn chọn em cùng, anh hứa chung đường
Vạn nẻo đường vẽ tranh cảnh quê hương
Tô mầu nhiệm sắc tím vườn tình bước.

Nếu em cho anh thêm một lần được
Vùng nguyện cầu tròn ước giữa đêm rằm
Anh xin thề được yêu em ngàn năm
Sẽ nguyền làm mạch sống ngầm chắn gió.

Nếu anh được thấu thông lời tường tỏ
Mong xóa sạch vương lụy đó phiền hà
Nếu anh được cùng em hát ngân nga
Sẽ cùng em thỏa lời ca mộng điệp.

Nếu bao lần trên vòng tay, em thiếp
Anh vẫn gìn uyên trinh kịp hôn đầu
Nếu một ngày hay miết mải mãi lâu
Vẫn yêu em trọn cung màu tình ái.

.01.2018 _Mai Doan. h.nv
CCMET. NYATN ??
*Giữa dòng đời dẫu ngược xuôi tất bật
Tim trao người là sự thật yêu thương
#Vì Đó Là Em mình mãi nhé chung đường
Mối tình thơ luyến vương tự thuở nào !?

Scroll to Top